Trong quá khứ, mình đã vài lần tẩn con Tịu......... vì nó láo nháo.......... thằng Toe thì chưa........ mình nhớ là thế……. Toe chưa lần nào bị mẹ oánh, chắc thế.......... nhưng bố Tuấn thì cũng đôi ba lần xử lý cả 2 anh em......... nếu thời gian quay trở lại......... mình sẽ không bao giờ đánh con............... ký ức tuổi thơ là điều khắc sâu đậm nhất, theo suốt cả cuộc đời.......... đôi khi thấy thằng Toe con Tịu nhắc lại những chuyện xảy ra khi tụi nó mới 4-5-6 tuổi, rõ ràng, cụ thể, sống động như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua......... giật mình phết.......... cứ nghĩ là trẻ con không biết gì....... không......... tụi nó biết hết, ghi nhớ hết............ "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ"......... những tổn thương thời thơ bé có thể làm thay đổi cuộc đời của đứa trẻ theo hướng tiêu cực....... và nếu những tổn thương đó lại đến từ chính cha/mẹ.......... thì thật sự đáng tiếc.......... 😜😜😜 luôn muốn mãi ôm Toe Tịu trong vòng tay………. thỉnh thoảng vữn phải cho mẹ mắng phát nha, mẹ hứa sẽ mắng dịu dàng nhẹ nhàng chứ không đay nghiến điên cuồng như trước đây……. có được hem 😜😜😜😘😘😘
Lưu lại bài viết thú vị dưới đây để Toe Tịu tham khảo sau này còn biết đường nuôi dạy cháu bà 😘😘😘😂😂😂
=================
Hồi còn bé, thứ mình sợ, ghét, ức chế nhất mỗi khi khóc, dù vì bất cứ lí do gì, không phải là việc sẽ bị đánh đòn, mà là việc bị ép nín khóc ngay lập tức, bằng mọi giá. Khi mình không thể nín theo-mệnh-lệnh, sẽ bị coi là sự chống đối, trêu ngươi, kết quả là mình càng bị quát nạt, càng bị đánh nhiều hơn, đau hơn, rồi vì đau và sợ, mình lại càng khóc to… Vòng luẩn quẩn vì sự trừng phạt do không chịu nín khóc ấy cứ tiếp diễn suốt những năm tháng tuổi thơ, dù không diễn ra quá thường xuyên nhưng cũng đủ khiến mình từng có suy nghĩ căm ghét bố mẹ, nghĩ rằng bố mẹ chẳng yêu thương gì mình, rồi dần dần tự giấu giếm cảm xúc, không muốn chia sẻ điều gì, thậm chí mình từng muốn tự làm đau bản thân để thử xem bố mẹ có thực sự quan tâm hay lo lắng cho mình không… Quãng thời gian trưởng thành, đã có những sai làm lẫn thất bại mình phải tự nếm trải, rồi tự loay hoay gỡ, một phần nguyên nhân bởi mình chẳng thể chia sẻ nên cũng chẳng được khuyên bảo hay định hướng phù hợp…
Mình vẫn thầm trách bố mẹ mình nhiều, cho tới khi chính mình được trải nghiệm làm mẹ. Trước mỗi cơn quấy khóc của con nhỏ hay những tràng thút thít của con lớn, mình tự dặn bản thân phải làm khác đi, để con mình không phải trải qua những cảm xúc tồi tệ như mình hồi bé. Nhưng mình cũng thông cảm hơn với bố mẹ mình, vì mình nhận ra rằng quát nạt để con nín khóc và nghe lời luôn nhanh hơn, cho hiệu quả tức thì và đỡ mất thời gian, đỡ phiền phức cho người lớn. Mình có internet, có ngoại ngữ, mình được đọc sách, nghiên cứu tài liệu về nuôi dạy con, về tâm lý trẻ nhỏ, chứ hồi xưa bố mẹ mình hoàn toàn nuôi con theo bản năng…
Mình biết khi đọc những chia sẻ dưới đây, hẳn nào cũng sẽ có bạn nói rằng “lý thuyết suông”, “cứ quy tắc bàn tay phải hoặc cho ăn cái roi cho nhanh”... Chỉ hy vọng thông tin đến được với người cần, hoặc thay đổi được những ai sẵn sàng mở lòng và tiếp nhận…
Bạn ơi, có thể tiếng khóc của trẻ sẽ dễ khiến mình bực bội hay thấy phiền phức, nhưng mong bạn ĐỪNG CỐ BẮT TRẺ CON NÍN KHÓC NGAY LẬP TỨC nhé! Lí do thì có mấy ý sau đây ạ:
✅Với các bạn nhỏ dưới 3 tuổi, khóc là cách trẻ thể hiện cảm xúc và nhu cầu khi chưa biết diễn đạt hết được bằng lời. Khi ấy, tiếng khóc là cách các bạn ấy giao tiếp với chúng ta và với thế giới: Trẻ khóc khi đói, mệt, đau, buồn, sợ, hoặc tức giận. Với các bạn lớn hơn và ngay cả chúng ta - những người trưởng thành, khóc là một trong những ngôn ngữ cảm xúc quan trọng và rất nên được công nhận!
✅Theo tiến sĩ William Frey, nhà nghiên cứu về sinh học thần kinh người Mỹ thì: “Khóc là một cách tự nhiên để giải tỏa cảm xúc và loại bỏ hormone căng thẳng (cortisol) khỏi cơ thể". Khi trẻ bị buồn, thất vọng hoặc tức giận, khóc giúp trẻ tự làm dịu cơ thể mình. Ép trẻ nín khóc ngắt quãng chu trình đó và có thể khiến trẻ rối loạn điều tiết cảm xúc.
✅Cụ thể: ép nín khóc bằng mọi cách có thể khiến trẻ phải kìm nén cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc tiêu cực, cảm xúc mạnh… Về lâu dài trẻ có thể học cách giấu cảm xúc thay vì tìm cách xử lý và thể hiện cảm xúc đúng cách, trẻ cảm thấy cô đơn, không được thấy hiểu và gặp khó khăn trong việc điều tiết cảm xúc khi lớn hơn. Thực tế nếu bị ngăn lại, cảm xúc tiêu cực không biến mất mà vẫn ở bên trong, có thể tích tụ thành căng thẳng hoặc hành vi tiêu cực khác (như cáu gắt, chán nản, đánh bạn, hay như trải nghiệm của chính mình hồi nhỏ là uất ức, căm ghét bố mẹ…).
✅Trẻ nhỏ rất cần cảm thấy được lắng nghe và cần có cảm giác an toàn, đặc biệt từ những người thân thiết nhất (cha mẹ, ông bà) - là vòng tròn gần nhất của con. Nghiên cứu của tiến sĩ John Gottman (ĐH Washington, Mỹ) về cảm xúc trẻ em đã chỉ ra rằng các bé có cha mẹ biết thừa nhận cảm xúc (kể cả khi trẻ khóc) sẽ giúp trẻ dễ bình tĩnh hơn, có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn, có trí thông minh cảm xúc (EQ) cao hơn, giúp con có được thành công về lâu dài.
Nếu bạn thấy những điều phía trên có vẻ có lý, bạn muốn thay đổi, bạn muốn mình có thể xử lý tốt hơn khi con khóc, đó đã là bước thành công đầu tiên và điều quan trọng nhất rồi! Mấy gạch đầu dòng sau đây chỉ là 1 vài “công cụ” đơn giản, dễ thực hiện để giúp bạn đạt được cảnh giới “không quạo” và luôn bình tĩnh trước mọi cơn quấy khóc của con:
Bước 1: HÍT THỞ SÂU. Trẻ con có xu hướng neo theo cảm xúc của cha mẹ. Ta càng bình tĩnh, trẻ càng dễ dịu lại.
Bước 2: XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN: Hãy luôn nhớ tiếng khóc hay việc con khóc quấy là biểu hiện bên ngoài của việc con cần chúng ta giúp đỡ. Hãy hỏi con lí do bằng giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, cơ mặt thư giãn, tone giọng bình thường.
Bước 3: CHO CON THỜI GIAN. Nếu con chưa sẵn sàng chia sẻ, hãy cho con chút thời gian để nguôi ngoai cơn khóc, hay như mình vẫn nói với 4 bạn vịt nhà mình “con cứ khóc nốt chỗ dở, mẹ sẽ chờ” 😛 hoặc “con cứ khóc thế này mẹ sẽ không thể biết có chuyện gì mà giúp con được”, hoặc với những bạn nhỏ xíu chưa biết nói, hãy ôm và dành cho con những cử chỉ yêu thương để con cảm thấy an toàn, rồi nhanh chóng chủ động tìm hiểu nguyên nhân (bỉm bẩn, đói, buồn ngủ, ngứa ngáy cơ thể hoặc chỉ đơn giản là hắn ta đang… chán ^^).
Bước 4: Khi con bình tĩnh, hãy tỉ tê và dạy con cách thể hiện cảm xúc hiệu quả hơn: “Lần sau con có thể nói với mẹ thay vì chỉ khóc nhé.” hoặc “con cứ khóc nhưng nếu cần mẹ giúp thì con cần nói cho mẹ biết nhé!”
Túm cái quần lại: KHÓC KHÔNG XẤU các bố mẹ ạ. Hãy nhớ lại 1 lúc nào đấy chính bạn có chuyện gì đó đau buồn, ấm ức và bạn khóc tràn 1 dòng sông xem liệu bạn có thể ngay lập tức dừng khóc nổi không 😜 Đúng là khi có tỉ thứ phải lo thì việc nghe thêm tiếng khóc của con cũng không dễ chịu chút nào, những lúc như vậy hãy nghĩ về những điều bạn đọc được từ bài viết này, việc bạn lựa chọn làm gì khi con khóc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc lâu dài của con cũng như sự gắn kết bền chặt về cảm xúc giữa bạn và con mình. Vậy nên hãy chọn đúng, làm đúng nhá!!! ❤❤❤
-ST- FB MC Nguyen Minh Trang
![]() |
| Gốm Quang và Sừng Hươu 💕💕💕 cũng matching gớm ❤️❤️❤️ |
![]() |
| Tuấn càng ngày càng giống Đính 😍😍😍 |
![]() |
| Việc gì cũng nên "từ từ giải quyết", không được mắng 😂😂😂 vì mắng thì sẽ dỗi 😜😜😜 |
![]() |
| Ai cũng tổn thương khi bị mắng.......... lúc này là đang bị mắng nha.......... ai mắng ai thì không muốn đề cập tới 😜😜😜 |
![]() |
| Liên tục Phát triển 💚💚💚 |
![]() |
| Cưng chưa nè😘😘😘 |
![]() |
| Tuấn iu như quả cà chua nhưng nuôi Tuấn vất vả và tốn kém hơn nhiều 💖💖💖 Tỉ lệ Tuấn seo phì có lẽ nhiều gấp 3 lần so với tổng 3 mẹ con chập lại…… điệu dã man 🐒🐒🐒 |







