Thứ Ba, tháng 11 11, 2025

Rặng Trâm Bầu

🌼🌼🌼Vườn ban công luôn sẵn có những điều thú vị và đẹp đẽ🌸🌸🌸 đã nghe đâu đó trong gió hương vị của Giáng sinh……. cứ vậy thôi…… chẳng vì mình buồn hay vui mà thời gian trì hoãn…… thu qua….. đông về….. thu tới…. hạ sang…… đã thu xếp xong plan đi chơi Giáng sinh cho Ông Bà……. vui vẻ quá……. yêu Toe Tịu của mẹ nhắm 🍀🍀🍀😘😘😘
Hàng trăm bông hoa xinh xinh chớp mắt biến thành hàng trăm chấm quả xinh xinh, xanh biếc, mong manh…….. đẹp quá…….. liệu có trụ nổi tới Tết Nguyên Đán không nhỉ 🍀🍀🍀
- Mẹ Đính bảo: Sao con không tập ăn hành đi nhỉ, ăn hành có sao đâu, còn tốt cho sức khoẻ nữa
- Con Tịu bảo: Con không thể ăn hành cũng giống như việc mẹ không thể ăn thịt mỡ 
- Mẹ Đính bảo: Con ong thôi mà, có gì đâu mà sợ, ong vào nhà là có lộc, đừng có đuổi nó đi nhé
- Con Tịu bảo: Mẹ không sợ nhưng con sợ…….…… con giun nó hiền lành, có ích, không làm hại gì mà sao mẹ lại sợ trong khi con ong thì nguy hiểm, nó có thể đốt người 😬😬😬
- Ông Tuấn bảo: Mai bố đi công tác……. khổ thân em Tịu lại bị mẹ cho ăn uống lởm khởm 🌶️🌶️🌶️
- Bà Đính bảo: Cho ăn lởm khởm nên cân nặng nó mới chưa đủ 70 ki lô gờ ram nè 🌶️🌶️🌶️
Kay xế chứ nị 🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🤪🤪🤪 Ớt xinh yêu Đính thu hoạch ở quê, tha về Hà Nội héo quắt queo…… ngâm ngập trong nước mát 15 phút là lại hồi sinh tươi rói dư lày…….. quá ư là “nghệ thuật” 🥰🥰🥰

Xem lại video cũ này, cảm thấy bình yên và dịu êm trong từng hơi thở….…… thằng Toe quá dịu dàng, bàn tay nó quá đẹp, má nó phinh phính, bụng nó tròn tròn…… con Tịu ngồi trật tự trên sofa, hoàn toàn relax, nó say mê ngắm nhìn, mân mê mấy em winx phép thuật sao mà yêu thương thế 😘😘😘

Mình không có nhiều năng lực, năng lượng, tài nguyên bao quát thế giới bao la rộng lớn bên ngoài……. điều này đồng nghĩa…….. sức ép đối với số lượng ít ỏi những đối tượng “bị mình quan tâm” là vô cùng lớn…… 🥰🥰🥰

Cuộc sống là 1 chặng đường trải nghiệm những buồn vui, thành công và thất bại……. mình là 1 người nhỏ bé, quá đỗi lèng phèng, phọt phẹt…… chuyện gì cũng có thể xảy ra…………. luôn trong tâm thế “thuận tự nhiên đón nhận” là điều nằm lòng…… tuần vừa rồi gặp lại các bạn cũ buôn dưa lê……. các bạn bảo…… sao đanh đá thế……. cũng chạnh lòng phết…… ngẫm nghĩ thấy thương chồng con 🤐🤐🤐 

Thời gian trôi lạnh lùng……. không ai là ngoại lệ…… nhưng di sản Ông để lại - tiếng hát thiết tha/mộc mạc của mình……….. mãi không nhạt phai trong ký ức những người yêu giọng ca Ông…..…… đặc biệt là thế hệ 7x 🙏🙏🙏
Hôm nay vừa có tin vui, vui lắm í 🌼🌸🌼 èo, cây đẹp, lọ đẹp, cắm đẹp, chụp đẹp, nể Đính quá đê 🤣🤣🤣😜😜😜