Sản phẩm của anh Toe…… anh Toe thật quá “nguy hiểm” , loay hoay vừa trang trí đĩa khoai tây nghiền vừa lẩm bẩm: “Michelin tụi nó trang trí kiểu gì mà mình không thể làm được nhỉ” 🍓🍓🍓 Chỗ rau tổng hợp Ratatouille kia đáng lẽ được lót đĩa để đặt mấy miếng gà nướng lên nhưng mẹ không đồng ý vì sẽ bị ẩm mất gà 🤣🤣🤣 Bên cạnh Toe vui phết 🥰🥰🥰 Đã kết thúc buổi học cuối cùng trên lớp……. 15/12 kết thúc kỳ thi cuối cùng…….. bước vào kỳ thực tập và khoá luận tốt nghiệp…….. kết thúc cuộc đời sinh viên vào mùa hè năm 2026…….. next sẽ dư lèo nhỉ……. mẹ hào hứng cuốn theo từng bước chân của Toe với tất cả chờ mong, tin tưởng, tự hào và thương yêu ❤️❤️❤️ bất kỳ điều gì xảy…….. mẹ mãi thương yêu con và cám ơn con đã luôn tốt đẹp để mẹ soi lại chỉnh sửa bản thân mình mỗi ngày, để xứng đáng là mẹ của con 😘😘😘 Trung tuần Tháng 10 âm lịch tới nơi rồi mà “Bánh dẻo Thị phi” của vợ Cục Trưởng vẫn ngạo nghễ trên bàn ăn nhà mình…….. duyên lành nha…….. ăn kiêng tụt huyết áp nên mới phải bổ sung đường tinh luyện để huyết áp tăng ổn định trở lại mới có sức kiêng ăn tiếp…….. cuộc đời là 1 vòng tròn đuổi bắt vô tận……… vui mà 🤣🤣🤣 “1 đập ăn quan” về luôn đích không sướng 🤣🤣🤣
|