“Men Lam Thanh Hoa” - Chiều nay sẽ có thêm 1 em “Men Lam Bát Tràng” để tiện bề so sánh 🥰🥰🥰
“Sức sống Mãnh liệt” - đâu đó tại địa bàn Hưng Hà- Thái Bình Cũ- Hưng Yên mới- Ngày hôm qua 👌👌👌
May quá sinh đầu năm nên “vinh dự” này diễn ra sớm chứ chúng bạn ở lớp coá đứa nào “đủ tuổi” đâu……. lỡ 1 chuyến đò là phải đợi thêm 5 năm nữa nha 🤣🤣🤣…… ui dơi ơi……. phải diện áo dài cho nó hoành tráng…… giận bà Đính không sắm thêm “lá cờ đỏ sao vàng” để vẫy vẫy……. “Thái độ nghiêm túc” cứ gọi là ……. Nhất Tổ dân phố 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🥰🥰🥰😝😝😝
Nghiên cứu nghiêm túc lắm…….. cơ mà…….
………… tay vừa rời khỏi “hòm phiếu” đã quên ráo “ai là người được chọn”……. “lần đầu tiên” mà…….. hồi hộp qué nên không thể tránh được chút rối ren 🤣🤣🤣 P.s. “xấu” chị bô “tay nghề cao” vẫn có thể sản xuất ra “ảnh xinh”….. nhưng…… “rất xấu”……. thì……. chịu 🤣🤣🤣 càng “cao tuổi” càng xấu là hợp lý và hợp logic…… thôi kệ đi 🤣🤣🤣
14/3 vườn nhà xuất hiện 1 vài bông hoa 😘😘😘
Mới có 23 niên thôi á…….. cứ tưởng như từ nhiều kiếp trước 🤣🤣🤣🌺🌺🌺
Vừa đi thi khảo sát về là lập tức đòi chị bô phải đưa đi “hiu linh” 🤣🤣🤣……. Tui già rùi nha…… mong manh yếu đuối lắm nên tui mới là đối tượng cần được mang đi “chữa lành” nha……. tâm hồn tui tơi tả tựa cái mê của chị Dậu nè 😜😜😜
Thế giới phân cực sâu sắc bởi cuộc chiến giữa “người đàn ông tóc vàng” và “người đàn ông nhiều râu”…… truyền thông loạn cào cào châu chấu…… sáng vừa hay tin quân xanh “chiếm ưu thế”, chiều lại “quân đỏ” “áp đảo tình hình”…… phải công lực mạnh lắm mới đủ khả năng phân biệt đâu là thật giả đúng sai…… thôi kệ đi……. trong bối cảnh này, chả có gì thật sự là thật giả đúng sai cả…… chỉ có sự thật là “giọng hát này” đúng thật đẳng cấp 🥰🥰🥰 cuộc sống áp lực lắm, đang bận ngâm cứu “qui hoạch Thủ đô 100 năm”. Chính quyền chỉ cho phép deadline đóng góp ý kiến vẻn vẹn có 10 ngày thôi kìa 🤣🤣🤣 âm nhạc giúp giải toả căng thẳng, hiệu quả hơn hẳn việc hóng hớt câu chuyện tình của “em trái tim và anh thầy chùa” 😝😝😝
Con cái chưa bao giờ “dạy dỗ mà thành” Mà là được nuôi dưỡng và thấm nhuần bởi môi trường Bởi vì trẻ nhỏ cũng giống như cây cỏ Bẩm sinh đã có tính “hướng sáng” Sự trưởng thành dựa vào môi trường Có thể nở hoa được hay không Phụ thuộc vào việc cây có ánh nắng, có đủ chất dinh dưỡng hay không Trẻ không phải là 1 tờ giấy trắng Để mặc cho chúng ta tô vẽ Cũng chẳng phải là 1 cục đất sét Nằm im chờ chúng ta nhào nặn Điều chúng ta có thể làm Không phải là dạy hạt giống cách nảy mầm Mà là cung cấp ánh nắng thích hợp Nguồn nước và những làn gió mát Gia đình chính là mảnh đấy ấy Cảm xúc và trạng thái của cha mẹ Chính là tia nắng ấm hay trận mưa giông đó ……….. Sự lo âu của bạn sẽ hoá thành nỗi bất an trong lòng con trẻ Sự tiêu cực của bạn sẽ khiến con học cách chùn bước Sự hy sinh quá mức của bạn, ngược lại, sẽ đánh mất lòng biết ơn và khả năng gánh vác ……….. Việc giúp con thay đổi vận mệnh Không phải là việc bạn bất chấp mọi giá Để trở thành cái gọi là “Cha Mẹ tốt” Vận mệnh thực chất nằm ngay trong những lúc chúng ta đồng hành Trong từng khoảnh khắc hiện tại Từng suy nghĩ của bạn Từng biến động cảm xúc của bạn Trong mỗi hành động của bạn Đều đang âm thầm khắc hoạ nên nền tảng nhân cách của con Con cái không phải để chúng ta cải tạo Mà là luôn nhắc nhở chúng ta Đã đến lúc cần tu dưỡng bản thân Khi bạn tốt lên Thì con cũng sẽ tốt lên Cảnh giới cao nhất trong việc nuôi dạy con Chưa bao giờ là việc nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của trẻ Mà là, trước tiên, hãy để bản thân trở thành tia sáng ấm áp và kiên định đó -St- Bữa tối nay mẹ phục vụ Chả lá lốt, rán theo kiểu mới, mỏng dẹt giòn hơn….. Toe Tịu ăn điên đảo, thằng Toe phàn nàn mẹ nấu ăn kiểu gì để Toe phải ăn tới bát cơm thứ 3, mẹ dặn bữa mai 2 đứa tém miệng lại, thằng Toe bảo mai Công ty liên hoan chào đón staff mới, mẹ bảo liên hoan thì mặc liên hoan, chỉ mình mới có thể kiểm soát được những gì đưa vào mồm mình, con Tịu lật đật lên mạng check menu ngày mai, bún sườn và mỳ Ý kem nấm, bún sườn ít calo hơn nên nó sẽ chọn bún sườn….. nó show cho bà bô xem, nói có sách mách có chứng…… thì ra menu trường nó “chuyên nghiệp như Tây”……. rõ ràng rành mạch như rứa mà seo nó vẫn để bản thân rơi vào cấp độ “cận béo phì” bao năm nay nhề 🤣🤣🤣 hôm nay ông Tuấn bùng cơm nhà…… rất chuyên nghiệp, sát giờ cơm mới báo cắt ăn, đề phòng bà bô lại cho “đàn con thơ” ăn mì tôm trứng…..…… Tuấn ghê gớm thật, Đính lại phải nhọc công nghĩ mưu đối phó, nói chung cứ phải “gia tăng áp lực, mới khiến Tuấn ngoan ngoãn về ăn cơm nhà 🤣🤣🤣
Sự kiện người anh em Cu Ba mấy bữa nay không rõ thực hư sao nhỉ…… nếu “như lời đồn” thì……. cảm xúc là “rưng rưng” nha….. 1 chút gì đó bâng khuâng lâng, lâng bâng khuâng, 1 chút gì đó xót xa thương cảm nhưng trên hơn cả là hy vọng về 1 tương lai tươi sáng, ấm no lâu dài cho mọi người dân….. mục tiêu đó nên được đặt lên trên tất cả, nhất là tại thời điểm đặc biệt khó khăn và nhậy cảm này ❤️❤️❤️