Thứ Tư, tháng 2 08, 2017

Tết Đinh Dậu 2017



Ngày đầu xuân đi học, được đón tiếp các bạn đến nhà làm bài tập nhóm. Năm mới chăm chỉ, hy vọng các bạn sẽ học hành tấn tới cả năm :)
Máy chụp tự động, anh bô chạy cong cả đít :)
Từ ban công nhìn xuống đường đêm Giao Thừa

Giao Thừa xong, 2 đứa dắt tay nhau ra hành lang, bấm chuông inh ỏi, vào nhà xông đất, chúc mừng năm mới bố mẹ........rất dõng rạc, rành mạch, cả nhà ôm hôn nhau tới tấp, được mẹ mừng tuổi nàng cám ơn rồi đáp: "con cảm ơn mẹ nhưng đằng nào con chẳng phải nộp lại cho mẹ"....... nói rồi nàng cầm ngay bao lì xì vừa được tặng dí vào tay mẹ......... gớm, con cái nhà ai mà ngoan thế cơ chứ, thuộc bài nhanh vãi he he
Năm nay lại để lại tóc dài, chán làm "cô nàng ngổ ngáo" roài 
Tiết kiệm tha cành đào từ cửa hàng về nhà ngày 29 Tết thế mà đến hôm nay sau gần 2 tuần , hoa vẫn nở toe nở toét :)
Sát Tết em ốm, uống kháng sinh 5 ngày, khô tều cả mỏ, mặt cứ ngây ngây