![]() |
| Con nhà nông dân tự dưng được làm cậu ấm cô chiêu nên có phần lúng túng :) (Ảnh chụp tại Dinh 3) |
| Mẹ yêu lắm |
| Nơi ở của Vua Chúa xưa kia.... chắc cũng chỉ cỡ nhà anh Vượng chứ mấy.... |
![]() |
| Sân trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt |
| Thông nhiều lắm, Thông len lỏi mọi ngóc ngách trong thành phố |
| Lãng mạn vãi, chó và mèo đã qua giai đoạn thường xuyên chí chóe nhau |
| Chim ị trắng xóa cả lối đi hi hi :) |
| Lại yêu nữa |
| Lần đầu tiên biết thế nào là "Thông reo", quá trong lành, quá lãng mạn............. thật là yên bình và hạnh phúc |
| Ra khỏi máy bay đã thấy rõ sự khác biệt........... cứ như thể cả thành phố được đặt trong 1 chiếc tủ lạnh khổng lồ ý |
| Nơi ta ở nhìn ngay xuống hồ Tuyền lâm, chao ôi là lãng mạn :) Đà lạt thoắt mưa thoắt nắng....... cuộc sống chầm chậm trôi |
| Bố đào nấm đấy |
![]() |
| Gió ở đâu mà nhiều gió thế, gió thổi cây reo vi vu, xen kẽ đó là âm thanh các nhành cây khô va đập vào nhau kêu răng rắc, yên tĩnh đến độ tai dường như trở nên thính hơn thường lệ |
| Love of my Life |
| Hồ Tuyền Lâm len lỏi quanh co trải dài cả 1 vùng rộng lớn, rất nhiều gió nên rất nhiều sóng, mặt hồ như mặt biển ý, đẹp quá trời đẹp |
| Ta chỉ cần ngồi yên đó, ta ngắm nhìn nhau, chẳng cần nói gì đâu, vậy là đủ |
| Khỉ ở rạp xiếc |
| Em thật hạnh phúc vì luôn có 2 đứa bảo kê bu quanh, đúng không em |
| Mẹ lúc nào cũng nhớ em, ngay cả khi cách nhau chỉ vài bước chân |
| Thương lắm, chả biết vì sao |
| Sống lại những ngày rất cũ, tràn đầy cảm xúc :0 |
| Những bước chân nào đã từng qua lại nơi đây |
| Anh Toe thương em lắm, chẳng có lý do gì để giận anh đâu |
| Người nhẹ bẫng tựa mây... |
| Toe lớn quá rồi, con ơi |


