Thứ Tư, tháng 8 02, 2017

Dooky

Kéo va li ra khỏi phòng khách sạn, tịu hốt hoảng hỏi mẹ:

- Tịu: Mẹ đã cất Dooky vào va li cho con chưa?

- Mẹ: Con hay nhỉ, đồ của con sao lại hỏi mẹ

- Tịu: Bà phải trông cháu chứ, mẹ cất rồi đúng không?

- Mẹ: Không trả lời...... mặt Tịu hơi nghệt nghệt tí nhưng cũng không nói thêm gì nữa, mặc định là đã có mẹ lo
.......

Chuẩn bị lên máy bay, Tịu lại e lệ, thẽ thọt hỏi lại mẹ lần nữa:

- Tịu: Mẹ có chắc là em Dooky đã ở trong va li rồi chưa?

- Mẹ: Con hỏi mẹ vào lúc này thì có ý nghĩa gì, máy bay sắp cất cánh rồi còn gì

- Tịu: (Thất thanh) Con hỏi mẹ là em Dooky có ở trong va li chưa, mẹ trả lời con ngay đi

- Mẹ: Mẹ cũng không chắc lắm

- Tịu: (điên cuồng cào cấu giật ổ khoá va li) Mẹ mở ngay va li cho con kiểm tra, ngay bây giờ không thì muộn rồi............ em Dooky có ở trong va li không, mẹ nói nhanh lên

- Mẹ: ......À .......thì mẹ nhớ là mẹ đã cho em vào rồi, nhưng con nhớ nhé, lần sau tự kiểm tra kỹ đồ của mình trước khi rời phòng khách sạn nhé, nếu hôm nay mẹ không cất cho con thì chắc chắn em Dooky sẽ bị bỏ rơi...

- Tịu: (Mặt vẫn chưa hết hốt hoảng) Có nghĩa là mẹ cất rồi đúng không........

Khiếp, nẫu đời lắm, Tịu tha lôi em Dooky đi khắp nơi, em bẩn dã man, về nhà lại tha em lên giường ôm ấp hôn hít các kiểu......... Tháng trước mẹ Đính thả em vào máy giặt rồi lại sấy cho lông em tơi xốp trở lại nhưng Tịu vẫn cằn nhằn là mẹ làm cổ em Dooky teo hết cả lại (vì bông ở cổ nó tụt lung tung xuống bụng :))