Thứ Ba, tháng 11 07, 2017

Giáo dục Công dân - Chương trình Thử nghiệm - HomeSchooling - Phiên bản Tịu 2017

Làm cha mẹ hẳn là công việc gian nan nhất trên đời ..... Này nhé......rõ ràng là mình chẳng tử tế hơn ai, chẳng thông minh nhanh nhẹn cái nỗi gì, chẳng ngoan hiền đức độ, đôi khi mình cũng thích chửi bậy, thỉnh thoảng mình cũng muốn nổi loạn bung lụa tung hê mọi thứ...... ấy vậy mà...... vì có chúng nó....... Cám lại cứ phải cố tròn vai để được gần như Tấm........ rõ là bí bách...... nhưng riết rồi cũng thấy quen quen...... và không hậm hực nữa...... Và giờ thì mẹ lờ tờ mờ hiểu ra rằng, muốn con đạt được mức trung bình 50% của 1 thứ gì đấy, mẹ phải chấp nhận chi ra nhiều hơn 100% nỗ lực bản thân thì may ra việc "lên lớp" dạy con mới thu được phần nào kết quả......... có vẻ rằng, mọi thứ khơi khơi hời hợt không còn phù hợp nữa, nhất là khi các con đang từ "trẻ nghé" đột ngột chuyển sang "trẻ trâu" từ lúc nào không hay...... Mọi thứ cứ lơ tơ mơ vấn vương trong đầu bấy lâu nay...... nhưng chưa xác định được cụ thể rằng sẽ bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào, và hiện trạng vấn đề đến mức độ nào....

Và rồi,

Sáng nay, mẹ cuốc bộ từ nhà lên Bà Triệu để in màu bài Bích báo 20-11 cho Toe, trời hiu hiu gió mát, lòng cũng có chút tâm trạng hiu hiu, rướn chân quá lên Bồ Hồ....... ngắm nhìn mặt nước nhấp nhô gợn sóng, tự dưng lòng bỗng thấy cứ "tội lỗi" sao sao với Tịu...... Rõ ràng là mẹ rất thương con, rõ ràng là mẹ quá yêu con, ngày nào mẹ chẳng ôm ấp, lo lắng cho con và không ngớt nói những lời yêu thương trìu mến......... ấy vậy mà hôm nay sao bỗng thấy...... vậy là chưa đủ...... Chỉ còn 2 tháng nữa là Tịu tròn 10 tuổi..... mẹ giật mình vì rất nhiều bạn gái ở độ tuổi này đã có những dấu hiệu dậy thì và trưởng thành...... ấy vậy mà mẹ thì đang cố lờ đi thực tế rằng con gái mẹ cũng ngấp nghé ngưỡng đó........ giật mình thấy rằng....... mẹ chẳng trang bị gì cho con.......... ôi nguy hiểm quá.....

Cách nào đây, Phương pháp nào đây, Con đường nào đây.........

Và rồi, cũng chỉ vì trời hôm nay nhiều gió.... lung bung trong đầu...... mẹ lơ mơ nghĩ tới từ COACHING....... về đến nhà mẹ vội lên mạng tìm hiểu kỹ nghĩa của từ..... Vậy là, Coaching (được tạm dịch là "Khai Vấn") là sự hợp tác giữa 2 đối tác trong 1 quá trình làm việc chung với nhau 1 cách sáng tạo và thúc đẩy suy nghĩ, tạo động lực giúp người kia tối đa hoá được những tiềm năng cá nhân để trở nên tốt đẹp hơn, hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn.

Ồ, mừng vui cứ như Bác Tìm ra Con đường Ánh Sáng Tháng 10 ý.....

Và mẹ tin rằng, (giả dụ, nay con gái mẹ bắt đầu bằng con số zero tròn trĩnh), nhất định sẽ vẫn luôn luôn có 1 CON ĐƯỜNG:

 "Thói quen hình thành Tính cách - Tính cách hình thành Số phận"

Vậy là, mọi việc vẫn cứ là phải "rèn luyện" mà nên

Vậy là, không thể có chuyện "Lúa Trời" tự nhớn

Mèo hoang Chó dại gì gì đi chăng nữa cũng phải lùa hết vào trại để xử lý thì mới ra ngô ra khoai được

Giáo dục Công dân - HomeSchooling - Phiên bản Tịu 2017 được ra đời đơn giản như vậy đấy

Lòng tự hứa với bông hoa vườn nhà mỏng manh thơm ngát và đẹp xinh kia rằng: Mẹ sẽ quyết tâm, Mẹ sẽ sát cánh cùng Tịu, Không phải bắt đầu từ ngày mai, Mà là ngay hôm nay, Ngay tối ngày hôm nay, Không trì hoãn, Không thoả hiệp, Không nhượng bộ

Sau 1 năm nữa, mẹ con ta sẽ cùng nhau đánh giá lại kết quả để xem việc duy trì "dự án" này sẽ dư lào trong tương lai ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.........

Giáo cụ, quá đơn giản, mẹ đã chuẩn bị xong,

Giáo án, sẵn trong đầu mẹ, non-stop, xuất phát từ thực tế sinh động quanh chúng ta, đong đầy cảm xúc, tràn đầy tình thương yêu: "CÂU CHUYỆN NHỎ - BÀI HỌC LỚN"

Đồng hồ sinh học của mẹ đã điểm, không thể né thêm được nữa rồi, nhất định phải là thời điểm này, không hơn, không kém...... muộn hơn chút nữa sẽ có nguy cơ "hỏng hết cả bánh kẹo" đấy có biết không :)