Thứ Tư, tháng 10 25, 2017

Hội thoại

- Toe: Chẳng hiểu sao hôm nọ cô con hỏi là: "trong gia đình các em, ai là người kém liêm khiết nhất" con lập tức nghĩ ngay đến bố

- Mẹ: Thế là sao?

- Toe: Vì bố là luật sư, nghề nghiệp của bố chủ yếu là bao che cho các hành vi tội lỗi để kiếm tiền

- Mẹ: Thế con đã tìm hiểu kỹ về nghề luật chưa

- Toe: Con cũng chưa hiểu lắm, nhưng con cũng láng máng là luật sư thì phải bảo vệ thân chủ của mình thoát tội dựa trên 1 cơ sở khoa học nào đấy. Kể cả người đó phạm tội giết người hay gì gì đấy và đổi lại là mình sẽ có 1 khoản tiền

- Mẹ: Nhưng bố là luật sư kinh tế mà

- Toe: À vâng, bố là luật sư tư vấn, nhưng con cũng không hiểu vì sao bố lại phải đi công tác nhiều đến thế, con không hiểu rõ, nhưng có vẻ bố còn làm cả luật sư li hôn nữa vì con thấy bố nói chuyện gì với ai ý cứ thấy bảo là li hôn li hôn gì đấy.....

- Mẹ: Mỗi luật sư chuyên 1 loại, bố không làm li hôn

- Toe: À bọn lớp con nó bảo nếu li hôn là phải trả cho luật sư tận 80 triệu cơ, bọn lớp con nó bảo nhà thằng Trung giầu vãi, nhà nó cuối tuần nào cũng được đi ăn hàng và nhà hàng rẻ tiền nhất là Cơm 123 và Alfresco, thảo nào, đấy là lý do nhà nó không mua được ô tô, chúng nó bảo nhà mình ăn hôm nay không biết nghĩ đến ngày mai, có bao nhiều tiền ăn tiêu và đi du lịch xịn hết, đấy là lối sống của người Sài gòn

- Mẹ: Theo con thì khi cha mẹ li hôn thì con cái ở với bố hay mẹ thì hợp lý hơn

- Toe: Cha mẹ không bao giờ nên li hôn, không bao giờ, mẹ biết đấy, khi bố mẹ lấy nhau, mỗi người đeo 1 cái nhẫn cưới và không bao giờ được bỏ nhau

- Mẹ: Đầy người không hợp nhau, bỏ nhau và tháo nhẫn cưới có sao đâu

- Toe: Con nghĩ, mẹ nên xăm vào người chữ Tuấn và bố Tuấn sẽ xăm chữ Đính vào người. Xăm thì không thể xoá được, mẹ thử nghĩ xem, có người đàn ông nào còn muốn lấy mẹ khi cơ thể mẹ có xăm tên của bố không?

- Mẹ: Bây giờ xăm kiểu gì người ta cũng xoá được

- Toe: (Cao giọng) Mẹ, xăm là 1 cam kết, khi mà mẹ đã cam kết thì mẹ phải thực hiện, không thể xoá bỏ như vậy được

- Mẹ: Thôi học bài khẩn trương, toàn nói chuyện linh tinh thôi

- Toe: Mẹ cứ bám chặt tay con và đi theo con thì sao con học được đây (nói rồi nhảy lên cân check hàng, tròn 75 kg)

- Mẹ: Sao dạo này con cứ cân suốt thế

- Toe: Mẹ có biết con đã bị béo phì độ 1 rồi đấy, chỉ số cân nặng của con sẽ bị lưu vào hồ sơ cấp 2 đấy

- Mẹ: Chẳng sao cả, thay vì lo giảm cân thì con chăm tập xà cho tăng chiều cao lên là vừa

- Toe: Con đang chọn giải pháp dễ hơn.....  có vẻ giảm cân thì dễ hơn là tăng chiều cao
============
Haiz.....Nhân 1 buổi chiều anh được nghỉ học, mẹ về nhà hầu chuyện anh khoảng 2 tiếng là mẹ phải té ngay và luôn he he, trước đấy anh đã liên tục "trao đổi" với mẹ về 1 dự án anh đang ấp ủ làm cái con robot gì đấy và yêu cầu mẹ ủng hộ tài chính để mua nguyên vật liệu, anh đang sốt sình sịch vì có bạn nào đó trong lớp làm được cái máy bằng vỏ chuối gì đấy.....

Anh sùi bọt mép tranh luận với mẹ..... rồi thì anh kết luận...... vì mẹ là người cao nhất của 1 cơ sở (cái sì pa bé tí teo ý) nên mẹ có thể ép tất cả mọi người phải theo ý mẹ, rằng thì là mà mẹ có khả năng biến cho người khác cảm thấy mình sai khi tranh luận với mẹ vì mọi lời mẹ nói nghe cứ đúng đúng thế nào ý..... và anh cũng không quên gợi ý mẹ chỉ cho cách kiếm tiền trong tương lai vì anh bắt đầu cảm thấy việc kiếm tiền cũng khó phết.......

Anh sắp 14 tuổi, anh đầy khát khao, anh nhiều ước vọng, anh dở người lớn, dở trẻ con, anh thơ ngây và ngoan ngoãn vô cùng, mẹ quá yêu thương anh luôn và mẹ cũng quá xì choét với anh nữa :) Thôi thì cứ phải từ từ giải thích cho anh...... nói ngay 1 lúc nhiều vấn đề quá e anh tẩu hoả nhập ma :) Nhưng có điều quan trọng nhất phải ưu tiên giải thích cho anh trước, 1 cách dễ hiểu nhất, rằng ông bô của anh thật sự là "liêm khiết" ...... và chính vì liêm khiết nên giờ này cả  nhà ta vẫn chưa có ô tô để đi ....... ha ha...... chết dở .... thế cơ chứ lị :) Con ơi là con ..... buồn cười vãi cả chưởng :)