Chủ Nhật, tháng 6 24, 2018

Fair Wedding Ever

Nhà mình chưa có kế hoạch đi châu Âu ngay trong năm nay, đùng 1 cái sếp cũ của bố mời sang Áo dự đám cưới, thế là chúng ta lại có cớ đẩy sớm sự kiện.

Nhà mình không có kế hoạch lưu trú tại đây, đùng 1 cái đám cưới được tổ chức ở nơi này, thế là bố mẹ lại đành ngậm ngùi tặc lưỡi nhắm mắt đưa chân he he....

Không ngờ, mọi thứ không sắp đặt trước lại dẫn đến 1 kết cục không thể tuyệt vời hơn.... mặc dù..... cũng có hơi xuýt xoa vì tốn hầu bao quá :) nhưng thôi... xét cho cùng thì cứ coi như đây là phần thưởng cho sự vất vả của cả gia đình thời gian qua, và chuyến đi này cũng là động lực để bố mẹ tiếp tục công cuộc cày cuốc...... chứ chẳng nhẽ khốn khổ làm trâu ngựa bấy lâu cốt chỉ để diễn cho thiên hạ ngắm thì cũng chẳng đành lòng..... hic hic

Thật là tuyệt vời khi những điều trước giờ chỉ thấy có trên xi nê, lại là thực tế mình được hân hạnh trải nghiệm. 1 đám cưới đậm chất Châu Âu với quá nhiều khác biệt, cô dâu chú rể quá nồng hậu ấm áp, phong cảnh thơ mộng đẹp đẽ không tì vết, những món ăn sang chảnh cầu kỳ với phong cách phục vụ kỹ lưỡng chu đáo trên cả tuyệt vời của cả đội ngũ nhân viên khách sạn và wedding planner chuyên nghiệp hậu thuẫn... mọi thứ đều hoàn hảo, chuẩn xác, kỷ luật và đầy trách nhiệm đúng phong cách người Đức.....

Túm lại, không lời nào tả xiết cái sự vinh dự, sung sướng hoan hỉ..... về nhà cả mấy tuần rồi......... vẫn không thôi âm ỉ trong lòng....

Ảnh đẹp thì nhiều vô biên cương...... nhưng thật quá ngại ngùng cái công việc sắp xếp phân loại cho gọn gàng..... thôi đành chọn vài cái tiêu biểu up lên đây để thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía ...... cho bớt thèm vậy.....

Đây là cuốn sổ lưu bút dành cho khách. Riêng trang nhà Toe Tịu thì quá lộn xộn luôn..... cô dâu chú rể mà luận được hết nội dung thì cũng toát mồ hôi hột đấy
Kết thúc tiệc tối là tiết mục "Dẩy đầm". Kế hoạch là kết thúc lúc 3h sáng nhưng nhà mình chuồn lúc 1h. Trời bên ngoài chỉ 16oC. Bố cởi áo khoác cho Tịu mặc. Tịu thét lên: "Con chỉ muốn bạn trai con làm việc này thôi, không cần bố...... bố đi mà đưa áo cho vợ bố mặc ý, con không cần bố....."
Cảnh đêm thật là yên ắng
Chú rể là Âu nhưng cô dâu là Á nên vẫn có văn hoá "Hồng Bao", khác biệt với Việt Nam là cái hộp không bịt kín mà khách tự mở ra, đặt phong bao vào đó và tự đậy lại....... thú vị ghê cơ
Đồ tráng miệng đây nhé. Thực đơn được gửi tới khách từ trước cả tháng để lựa chọn. Ăn mặn, ăn chay, rồi thì thịt hay cá hay kid menu.... phức tạp vãi
Chỗ ngồi được qui định trước để nhân viên phục vụ đặt đúng thức ăn cho từng người. Miếng đá này được đặt mua ở Trung quốc, Chuyển về Đức để khắc tên từng khách mời, rồi chuyển về Singapore rồi mang sang Áo. Chú rể bảo, món quà này giúp khách mời mỗi lần ngắm nhìn sẽ nhớ về kỷ niệm đẹp với cô dâu chú rể trong ngày trọng đại và đặc biệt của cuộc đời họ..... Ôi trời đất ơi là cầu kỳ, tinh tế
Bữa tối chính thức kéo dài từ 6:30pm đến 12:30 khuya ngày Thứ 7 với rất nhiều thủ tục,  rất nhiều bài phát biểu, chia sẻ kỷ niệm, chia sẻ cảm xúc với cô dâu chú rể, rồi thì cầu nguyện, rồi thì hát hò rồi thì kể chuyện..... Riêng chú Rể thì rất xúc động khi nhắc lại kỷ niệm những ngày đầu với cô Dâu, rồi họ có cảm tình, rồi họ yêu nhau ra làm sao........ haiz
Tiệc Cocktails được tổ chức trước bữa tối chính 1h, ngay sát bên bờ Hồ tuyệt đẹp
Đây, từ phòng nghỉ tới phòng tiệc cỡ mấy chục bước chân, cảnh đẹp như trong tranh vẽ, cây cối, núi non xanh ngát bao quanh...... vô cùng sung sướng..... Váy mình mặc là của bà bô..... Đi chơi nhiều, chẳng còn bộ nào tử tế mình đành vớ tạm váy của mẹ để đi ăn tối, hơi rộng chút nhưng cũng chẳng sao he he..... đằng nào sang năm là mình đủ lớn để tiếp quản toàn bộ tủ quần áo của mẹ rồi
Schloss Fuschl, a Luxury Collection Resort & Spa, 1 góc của Khu nghỉ, gọi là khu nghỉ hay là khách sạn hay là lâu đài hay là gì gì cũng được vì đây là 1 quần thể bao gồm nhiều Toà nhà được xây dựng từ thế kỷ 15..... vẻ ngoài cổ kính nhưng nội thất trong phòng thì cực kỳ hiện đại, cao cấp và sang choảnh

Nếu có dịp quay trở lại Áo, nhất định mình sẽ quay trở lại nơi đây, vào mùa đông để ngắm tuyết.....
Sạch cứ là sạch ghê, đẹp cứ là đẹp gớm.......
Kể cả mùa hè nước ở đây vẫn lạnh ngắt nhưng vẫn có khách nhảy xuống tắm ùm ùm còn đa phần thì nằm trên bờ tắm nắng..... mùa hè ở đây rất quí hiếm nên họ tận dụng tối đa thời gian dưới nắng, không che chắn mũ nón như mình
Trong xanh ngăn ngắt. Ấn tượng mạnh mẽ nhất vẫn là Hồ, Toe bảo mẹ màu nước này không gọi là Blue mà là màu Turquoise. Màu ý như thế nào thì mẹ tra mạng sẽ biết..... Anh Toe nhà mình biết nhiều phết, mẹ cứ lác hết cả mắt vì bất ngờ..... mẹ về tìm hiểu thì ra đó là màu Ngọc Lam - cái tên thật là mỹ miều :)
Đây, view từ phòng ngủ của chúng ta đây, extra beds của Toe Tịu còn được kê sát ngay cửa sổ...... không thể nói lên nhời.....
1 chiếc thuyền con bé tẻo teo....., mẹ cứ đứng bên cửa sổ hóng...... và miên man nghĩ suy về nhân tình thế thái....... ha ha....
Bình yên quá cơ, sao lại có nơi đẹp đến thế này.... cứ như đang ở thiên đường ý
Đây, Comlimentary cũng có nhiều khác biệt......
Khu vực lễ tân cũng được trang trí theo lối cổ, ấm cúng chứ không to hoành tráng
Từ nhà Thờ mình tản bộ về khách sạn để dự tiệc nhẹ và thủ tục cắt bánh cưới, mình mặc áo dài cho trang trọng, ai cũng khen là áo dài Việt Nam đẹp và độc đáo
Kết thúc Lễ chính thức tại Nhà thờ trung tâm Salzburg. Cô Dâu Chú Rể chính thức là Vợ Chồng
Lần đầu tiên tham dự Lễ cưới chính thức trong Nhà Thờ. Mình được phát Tờ Chương trình này, được yêu cầu hát, mình cũng hát theo ông ổng nhưng có hiểu gì đâu..........
Trong khuôn viên Nhà thờ
Anh Toe sắp già hơn ông bô rồi
Đây, Ngọc Lam nó là dư lày đây........ đẹp kinh dị ý
Giá mà không phải "Đau đầu vì Tiền" thì ở đây mãi mãi cũng được ý he he
Danh sách khách mời của cả đám cưới chỉ là 60 bao gồm tất cả gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp của cả Cô Dâu chú Rể từ khắp 5 châu 4 biển... vinh dự gớm cơ
Toe rất thích phong cách cưới kiểu này. Toe hỏi mẹ cưới mẹ có thế này không, cưới mẹ có màn phát biểu cảm động thế này không, cưới mẹ có vắng vẻ long trọng thế này không........ mẹ bảo "không" tất. Toe bảo đám cưới Việt Nam rất chán vì tất cả chỉ là Ăn, Ăn và Ăn mà thôi
Mẹ hứa với anh Toe là khi nào Toe cưới thì sẽ được tự tổ chức đám cưới theo ý mình, bố mẹ sẽ không can thiệp, kể cả Toe chỉ mời 20 người cũng không sao...... đấy là giờ mẹ đang sướng nên cứ mạnh mồm nói vậy cái đã......
Nhìn đểu mẹ vì quá chán cứ bị mẹ chạy theo bắt chụp ảnh.......
Toe bảo con đã theo dõi "My Fair Wedding" của chú David Tutera từ lâu rồi nhưng kể từ khi dự đám cưới này về con lại càng thích xem
Có thể nói đây là nơi nghỉ mẹ thích nhất từ trước tới nay, thích nhất ý
Thái độ phục vụ của nhân viên ở đây chuyên nghiệp và lịch sự chưa từng thấy
Trên tất cả vẫn là không khí đặc biệt trong lành và sạch sẽ, lắm lắm ý
Từ dưới hồ nhìn lên
Hoa nơi ban công, đặc điểm nổi bật của vùng nông thôn Áo
Anh Toe hỏi, đám cưới Việt Nam người ta thường mời bao nhiêu khách, mẹ trả lời: Hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn...... anh Toe sợ lè lưỡi :) :) :)
Ở đây mà tu, thiền, tập thở, tập yoga thì vào phải biết
Thời tiết đẹp tuyệt vời. Châu Âu mới vào Hè, nắng nhẹ, trời trong xanh đâu đó vài gợn mây trắng, hoa nở khắp nơi, cỏ xanh mướt, nhiệt độ ban ngày từ 27-30 đến đêm tụt xuống 15-18, thỉnh thoảng đôi lúc cũng có mưa rào nhưng nhanh chóng tạnh và đường khô ráo ngay vì nhiều gió và không khí hanh khô
Cứ mở mắt ra buổi sáng đã thấy trời sáng trưng, chơi chán chê mê mệt  đến tận 8 giờ tối trời mới nhập nhoạng..... phải đến 9:30 bóng tối mới hoàn toàn che phủ...... Lạ ghê cơ...... trẻ con phải lên giường ngủ lúc 9 pm, khi ngoài trời vẫn còn lờ mờ ánh sáng..... lạ ghê lắm cơ :)