Thứ Năm, tháng 6 21, 2018

Đức và Mexico

Mẹ không hiểu và cũng chẳng thiết tha gì với World Cup. Tịu cũng vậy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tiện mắt thì cũng ngó nghiêng bình luận ra vào dăm ba câu chuyện.

Trận Đức đấu bảng với Mexico tuần trước diễn ra có vẻ căng thẳng. Chỉ còn vài phút nữa là hết giờ. Mexico đang dẫn trước Đức 1-0. Mẹ cứ xít xoa sốt sình sịch cầu mong cho hết giờ thật nhanh. Tịu thấy vậy bèn có ý kiến:

- Tịu: Ơ, thế là mẹ lại bênh Mexico à, mẹ không bênh Đức à, mình vừa đi Đức về mà, con tưởng mẹ phải bênh Đức chứ nhỉ

- Mẹ: Mẹ bênh Mexico vì họ yếu hơn, nghèo hơn

- Tịu: Sao lại phải bênh vì yếu hơn

- Mẹ: Đấy, trông cầu thủ Mexico cứ khổ khổ thế nào ý, Mexico họ nghèo hơn Đức nhiều, họ thắng thì mới có được nhiều tiền thưởng... Mà Đức đã vô địch nhiều lần rồi. Mexico thì chưa được lần nào cả...

- Tịu: Ồ vậy ah, vậy thì con sẽ cổ vũ cho Mexico vì họ nghèo hơn, Mexico cố lên, Mexico cố lên.......

Đấy, mẹ cứ nông nô vãi cả ra...... em Tịu ở cạnh mẹ lâu ngày nhiễm bệnh nên cũng....... nông nô hết thuốc chữa  :)



Bức tường Berlin - Ngăn cách Đông Đức và Tây Đức trước đây
Ngắm cảnh trên sông, nhẹ nhàng, yên tĩnh, bao quát được nhiều địa điểm lại đỡ....... mỏi chân
Cứ khi nào cằn nhằn kêu mỏi chân, chiêu 1 chầu kem là lại tươi roi rói, hùng hục tiếp tục đi - Vớ phải cô bán kem là người Việt - Duyên thế cơ chứ lị
Đây là khu vực tưởng niệm Người Dân Do Thái bị phát xít Đức giết hại trong Chiến tranh Thế giới thứ II
Ga Tàu  trung tâm Hauptbahnhof Berlin to vật vã và đông đúc hơn cả Sân bay
 Nhà thờ Kaiser Wilheim Memorial Church Bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh thế giới thứ II do bom của Đồng Minh. Chính phủ Đức hoàn thành phục dựng lại năm 1961 để khắc ghi lại 1 phần lịch sử
Khu Chợ Giáng Sinh - Tưởng niệm các Nạn nhân trong vụ khủng bố tàn bạo bằng Xe tải Dịp Giáng Sinh 2016 - Sự kiện mới tinh
Sáng trong lành dạo quanh Khu vực Trung tâm Tháp Truyền hình Berlin - Gần 9h sáng mà đường vẫn vắng tanh
Di chuyển bằng Train vô cùng thuận tiện, đơn giản và rẻ tiền - Tính tự giác và kỷ luật đạt trình "Đẳng cấp". Hoàn toàn không thấy có ai soát vé gì cả
Đây là Munchen. Thuộc Tây Đức - Thành phố mang dáng dấp cổ kính, không tất bật như Berlin
Bố chia tay Siemens cũng được hơn 2 niên rồi nhưng tình cảm vẫn còn đong đầy chứa chan lắm. 7 năm gắn bó chứ có phải ít đâu.... Đây là Đại bản doanh Siemens Headquarter Munchen - Toà nhà cực đẹp nằm trên con phố cực kỳ trung tâm và sang choảnh
Chuyến đi này chủ yếu di chuyển bằng tàu. Bố bây giờ thành chuyên gia mò bản đồ rồi, Chỉ duy nhất nhầm chuồng 1 lần và đi quá vài chục km thôi.... còn thì các chặng khác ngon hết.....
Quảng trường Trung tâm Marienplatz - Munchen

Quảng Trường Marienplatz - Munchen - Các công trình Kiến trúc được xây dựng từ thế kỷ thứ 12 với dáng vẻ vô cùng tinh xảo và đẹp mắt
Củ khoai tây này đang lên mầm - Trông phát gớm
Anh Toe ngồi ở quảng trường Munchen, mặc áo Munchen của ông bô, mua cũng ở Munchen từ cách đây mấy năm :)
Ô tô ở Đức đẹp cực kỳ
Mợ béo bên cạnh chắc rất mệt mỏi với 1 đứa tăng động ngồi kế bên
Thời xanh - Mây trắng - Nắng lung linh
Chân giò muối hầm với bắp cải xào muối chua là đặc sản vùng này. Ngon đến nỗi về Việt nam Toe ngay lập tức order bà Ngoại muối cho 1 vại dưa bắp cải để bắt chước làm món này
Thong dong ngắm cảnh
Dân Đức rất sang chảnh, Chủ nhật kiên quyết không làm việc. Các cửa hiệu khu trung tâm đóng hết cửa. Cũng may 1 số hàng ăn vẫn mở cửa phục vụ khách.... không thì có mà chết đói...... Siêu thị cũng đóng cửa hết
Trời cứ chốc mưa chốc nắng, Nắng ta lại mò lên boong tàu, mưa ta lại chui xuống dưới. 
Học bên Đức là không mất xèng, Chẳng biết Toe có thích không
Mình sẽ quay lại nơi đây 1ngày nào đó
Hai bờ sông kín mít các quán ăn, quán cafe, vui vẻ phết
s