Thứ Năm, tháng 1 20, 2022

Mười Bảy Không Một Hai Không Hai Hai

17/01/2022 anh Toe 18 tuổi - Thương Yêu con quá nhiều 💙💙💙💙

12h đêm, con béo lại dựng cổ cả nhà dậy để chúc mừng sinh nhật thằng anh😆😆😆
- Tuấn: 18 tuổi rồi, bắt đầu chịu trách nhiệm hình sự đấy nhé Toe
- Đính: Chúc mừng sinh nhật con trai, phải ngoan nhé, chăm này, học giỏi này, dọn phòng sạch sẽ này, cạo râu hàng ngày này, cắt móng chân móng tay thường xuyên này, đổ rác này, dạy học cho em Tịu nữa.....
- Tịu: Anh Toe sướng thế, kể từ bây giờ, xem phim có cảnh ôm hôn nhau không phải quay mặt đi chỗ khác nữa....... 😂😂😂
Bỗng dưng Tuấn lại muốn ăn Mứt tết truyền thống........ gớm....... dạo này "thổn thức" vãi....... chẳng biết vì răng mà tâm tư hoài....... 1 cảm giác thật là "khó nghĩ" khi lại bị "hàng" quây chăng 😜😜😜 càng già càng "yếu đuối"...... hãi thế cơ chứ nị 😝😝😝   
Em của ngày hôm nay....... thắm phết 💜💜💜 1 bông hoa còn chẳng nỡ làm đau.......... haizz lại 1 thằng dượng hờ quái đản, man rợ, tàn bạo và biến thái........ hết trò tiêu khiển chăng....... sao nỡ đóng đinh vào đầu con nhà người ta........... ô hay......... chuyện quái quỉ gì thế nhỉ.......... hậu duệ xuất sắc của pôn pốt khơ me rouge á 💩💩💩
Nháp thôi......... sau Ông Công Ông Táo mình sẽ thay cành đào mới........ Niềm vui là phải do mình "tự tạo" chứ chông chờ phụ thuộc vào các "yếu tố bên ngoài" thì ......... bất ổn ghê gớm  😂😂😂
- Toe: Mẹ ơi, lại có vấn đề
- Mẹ: Gì nữa
- Toe: Thứ 7 này con lại phải xin phép mẹ cho con đi ăn tất niên với các bạn
- Tịu: Không........ không đồng ý cho anh Toe đi đâu........ Thứ 7 anh đi thì ai đi ăn với em
Mẹ: Con thoả thuận với em đi, nó đồng ý thì con có thể đi, nó giữ hết tiền của con mà
- Toe: Con béo cho anh đi nhé........ Cho anh xin tiền nhé
- Tịu: Không...... em không đồng ý....
- Mẹ: Con muốn em đưa tiền thì hãy dọn sạch phòng cho nó...... phòng nó đang bẩn kinh, chăn ga bừa bộn......... đồ vứt lung tung
- Tịu: (nhoẻn miệng cười, nét mặt vừa ngạc nhiên vừa phấn khích) Thôi...... anh không cần dọn phòng em đâu........ em sẽ vẫn đưa tiền cho anh ......... 500k nhé vì lần trước tiền em đưa anh vẫn chưa tiêu hết đúng không...... anh đi trưa hay chiều....... vậy là cuối tuần này em chỉ được đi với mỗi mình mẹ 
- Mẹ: Thứ 7 này bố ở nhà nên bố mẹ sẽ đi với con......... à mà sao con lại có thể dễ dàng đồng ý với yêu cầu của anh thế......... 
- Tịu: Yêu Toe, không bắt Toe dọn nhà, vẫn cho Toe tiền
- Toe: Hớn hở xoắn xuýt vẫy đuôi như cún và rối rít cám ơn em Tịu điên đảo
Mẹ: Tịu, tiền cũng quan trọng phết đấy nhỉ......... nhớ nhé........ phụ nữ........ luôn phải là người giữ tiền trong gia đình đấy.......... hiểu chưa...... 😂😂😂
Tịu: Chuyển từ ngỡ ngàng sang bẽn lẽn khi đột nhiên phát hiện ra mình lại có thêm "quyền lực" mới đối với anh Toe 😂😂😂