Thứ Năm, tháng 1 06, 2022

Năm Mới - Thắng Lợi Mới

Năm mới, chẳng mong ước gì cao xa.......... 2 vợ chồng động viên nhau........ mỗi ngày chỉ cần chiến đủ tưng đây thứ là đạt yêu cầu..... 49-53 đến đít roài 😓😓😓
Ông bô mới phát hiện ra 1 cửa hàng bán bò Wagyu xịn sò ở ngay phố nhà mình....... vậy là anh Toe có cơ hội thể hiện. Đây, 1 sản phẩm của anh Toe đây...... Rosemary thì "vặt" cây ban công của mẹ........ tiện quá........ Hình thức nom ok phết nhưng chất lượng thì ông bô vẫn chê....... Toe đổ tại là vì độ dầy của miếng thịt không đạt chuẩn........ phải dầy gấp 3 thế này mới đúng 👌👌👌
02/01/2022 hĩm của mẹ 14 tuội....... cuối ngày, cũng vớt vát được tặng cái bánh để thổi nến phù phù cho "đúng qui trình"....... 12h đêm hôm trước tự đặt chuông báo thức, rủ anh Toe vào phòng bố mẹ để 3 người chúc mừng sinh nhật "mình"...... được 3 người ôm hôn tới tấp mấy trăm phát...... thế là yên tâm về phòng ngủ tiếp......... Tuổi 14 khác hẳn Tuổi 13 ý........ tâm tư phết....... cả ngày hôm sau "buồn không hề nhẹ" khi "chẳng có đứa nào chúc mừng sinh nhật, kể cả bạn thân"........ tổn thương ghê gớm.......... đến tối muộn, tổng kết: "chưa có hôm nào như hôm nay, lần đầu tiên con canh điện thoại cả ngày mẹ ạ....... cứ có tin nhắn lại tưởng có người chúc mừng sinh nhật..... thế mà cuối cùng chỉ nhận được duy nhất 1 tin nhắn chúc mừng....... buồn"....... mẹ động viên an ủi các kiểu...... vẫn không hết buồn.........😂😂😂

Anh Toe bảo: Sao con Tịu tiêm thì được uống nước cam, nước dừa còn con thì chỉ được uống nước tía tô luộc......... ơ, nhà này kiểu nó phải thế, thắc mắc gì 😂😂😂.......mà mẹ giao hẹn nhé, lớp 8 mà nó không được học sinh giỏi thì mẹ sẽ "xử lý nghiêm túc" Toe đấy, biết chửa 😂😂😂
Hôm nay tiêm mũi 2. Không vui lắm nhưng được nghỉ cả ngày học chính khoá và 1 buổi học thêm toán nên cũng không thấy ỉ ôi lèo nhèo gì nhiều...... đang hóng xem đêm nay có sốt không đây....... mũi 1 thì ok, chỉ nhức tay tí xíu thôi 😍😍😍 
Đeo khẩu trang riết thành quen, tháo ra là thấy thiếu thiếu........
Trên đường tới trường bữa nay nàng thỏ thẻ: "Sau này con cũng muốn quan hệ của con và con gái mình sẽ giống như quan hệ giữa chúng ta thế này". Bà bô hỏi nghĩa là làm sao thì nàng giải thích: "Chúng ta có thể nói mọi điều với nhau"....... ngọt ngào làm sao 💜💜💜 iu con gái của mẹ nhất cuộc đời này 💜💜💜
Mẹ bảo, 14 tuổi rồi đấy, con ăn diện đi, cho giống các bạn, là con gái thì phải điệu diện chứ, lớn rồi ........... nàng bẩu: "con không thích ăn diện, con không cần ăn diện, con không muốn bố mẹ tốn nhiều tiền"......... căng đây...... có vẻ giống bà bô đây........ tiết kiệm để dành tiền mua gạo, mua dầu ăn, mua gia vị, mua nước mắm, mua mì tôm và rất nhiều thứ khác nữa á......... 😂😂😂
Mỗi lần "Genshin Impact" là quên hết trời đất........ vãi chưởng
Cái mẹt ngày càng phèn phẹt........ hậu quả của việc cái cân hết pin cả tháng mà không ai chịu đi mua...... cứ phải 30 phút trèo lên cân 1 lần thì mới "biết sợ" 💪💪💪💩💩💩
"Bên ánh đèn khuya anh đã thức bao đêm" - Nét đẹp lao động - lao động bất chấp đứa bên cạnh 5 phút 1 lần réo rắt: "bao giờ xong, sắp xong chưa" 😝😝😝 Nào, lao động vất vả để có nhiều tiền mua thuốc nào........ uống thuốc chăm chỉ để có sức khoẻ....... lại tiếp tục....... lao động vất vả nào........... 😂😂😂