Thứ Năm, tháng 5 30, 2024

Anh "KHỔ LẮM" Ngân ạ ❤️❤️❤️

Yêu cái gia đình bé nhỏ xinh iu của em bé Pam xế 💖💖💖 Mong rằng, trong tương lai, Toe Tịu cũng sẽ tạo lập được mái ấm của riêng mình, hạnh phúc và gắn kết như thế này này ❤️❤️❤️ Giữa bộn bề những điều “xấu xí” bủa vây xung quanh, vẫn luôn tồn tại nhiều bông hoa đẹp đẽ/ngát hương, mà nhìn vào đó, mình thấy như được tiếp thêm năng lượng tích cực để sống vui, sống khoẻ, sống có ích mỗi ngày❤️❤️❤️
Chưa giây phút nào "nghi ngại" bản năng "làm bố" của “Bố em ToeTịu”💖💖💖 "kỹ thuật" có thể "lúc this, lúc that" nhưng "lòng ruột" thì........... "dài" phết 💕💕💕 kinh nghiệm hơn 20 năm rồi, cũng bền bỉ đấy chứ 😘😘😘
Chúng ta quá nhiều khác biệt............... vậy mà vẫn tự nguyện cùng nhau, “góp gạo thổi cơm chung”,  xây dựng nên 1 gia đình nhỏ của riêng mình❤️❤️❤️............. bố Tuấn bề ngoài rất chi là "hot boy" manh động nhưng cứ gặp mẹ Đính thì "mất điện toàn thành phố"........... mẹ Đính bề ngoài hung hãn nông nô nhưng, theo đánh giá của bố Tuấn, "cái nết" ẩn bên trong "cân hết" mọi cái bên ngoài.......... thế là ổn rồi.......... giả dụ chúng ta ngon nghẻ cả trong lẫn ngoài............ có nhẽ chúng ta đã không dại gì mà "hốt" nhau😝😝😝💖💖💖 Cuộc sống đầy những bất ngờ thú vị……… ừ thì may mắn…….. vì………. từ khi gặp nhau, chúng ta luôn cho nhau cơ hội được sống “là chính mình”, không cần lên gân gồng gánh “nghe nhạc hiệu, đoán chương trình” từ phía bên kia❤️❤️❤️ bền vững duy trì trạng thái “hoà nhập” chứ không “hoà tan” trong 1 mối quan hệ……. Nhận thức được may mắn mà mình có được ………… như 1 hệ quả……….  từ bên trong, hạt giống của sự “hy sinh” từ từ nảy mầm………. 1 cách không chủ đích…………. hoàn toàn tự nhiên, thư giãn, nhẹ nhàng……….. và rồi………. 1 ngày, mỗi người tự cảm thấy, “bản thân” mình………. chuyển biến………… thay đổi theo chiều hướng “mà người kia mong muốn” lúc nào không hay………. Quá trình này gọi là gì nhỉ……… là “Duyên Lành” chăng 💖💖💖

2 lý do bạn không nên nói với người đàn ông ĐIỀU BẠN MUỐN

💕Lý do đầu tiên

Một trong những cảm giác quan trọng của người đàn ông là: Anh ta cần thấy mình được TỰ DO

Nếu bạn càng nói với anh ta những điều bạn muốn.........

Anh ta sẽ càng cảm giác "áp lực"

Giống như bạn đang ép buộc anh ta làm gì đó.

Và chính cảm giác này sẽ khiến anh ta không thoải mái làm điều đó cho bạn. 

💕Lý do thứ 2

Sự thật là...............

***
Người đàn ông chỉ nghe được 25% những điều bạn nói

Và từ 25% đó, họ chỉ nhớ 5% 

Bộ não của người đàn ông được thiết kế để ghi nhớ hình ảnh tốt hơn là nghe. 

Vì vậy, họ sẽ quên những gì bạn nói

Nhưng nếu bạn làm........... thì họ sẽ "Nhớ" 

***

Với 2 lý do trên, thì dưới đây là cách hiệu quả hơn mà bạn nên làm:

Thay vì nói thẳng với anh ta "Bạn muốn được đối xử như thế nào"

Thì bạn cho anh ta thấy điều bạn làm.

💖Ví dụ…

Bạn muốn anh ta mỗi khi ra đường ăn mặc chỉn chu….......

Thì mỗi lúc ra đường chính bạn cần là người chỉn chu trước

Lúc đó, anh ta sẽ phải thay đồ

Có thể style ăn mặc của anh ý sẽ không giống bạn…

Nhưng anh ý sẽ có xu hướng muốn chỉn chu hơn để hợp với bạn. 

Còn trường hợp anh ta vẫn không làm…

Bạn hãy để anh ta ra đường như vậy, không nên cằn nhằn làm gì cả.

Anh ta sẽ thấy rõ sự chênh lệch.

Và lần sau họ sẽ biết mình cần làm gì.

💖1 ví dụ khác…

Bạn muốn anh ta tặng hoa cho mình.

Lâu rồi anh ấy không mua hoa cho bạn.

Thay vì bạn cằn nhằn........

Bạn hãy tạo cho họ cảm hứng để họ làm việc đó. 

Bằng cách là bạn tự mua hoa cho mình.

***

Điều cốt lõi ở đây là:

💞💞💞Người đàn ông sẽ đối xử với bạn theo cách mà bạn tự đối xử với mình💞💞💞

Nếu bạn tin là mình xứng đáng với điều mình đang làm…

Mình xứng đáng với hoa…

Mình xứng đáng với những bộ quần áo chỉn chu…

Thì bạn sẽ nhận lại được những gì bạn xứng đáng.

Còn thật ra, bạn có thể đòi hỏi anh ta tất cả những gì mà bạn muốn theo cách cũ… 

Nhưng có thể, bạn sẽ không bao giờ có được một bó hoa.

- Lương Ánh My-


Đính là 1 phụ nữ không có năng lực "điệu diện xinh yêu". Tự nhận xét thấy thế, bị nhận xét cũng chỉ toàn là thế. Bố thường xuyên than thở rằng quá chán vì con gái không biết ăn mặc sao cho tử tế, mẹ thì thường động viên rằng mặt xinh rồi, giá mà quần áo người ngợm tử tế vào thì trông không đến nỗi nào, mẹ chồng cứ tới dịp sinh nhật là tặng cho cái phong bì không quên nhắn nhủ: "mua mấy cái váy đẹp đẹp mà mặc", các bạn thì chê quá là chê, chồng thì ngay từ hồi cờ rắt đã "choáng vật". Sau khi cưới mới dám thổ lộ: "1 lần gặp mẹ mày đi ngoài đường hết hồn luôn, ăn mặc quá kinh dị"😜😜😜.................. Có 1 câu chuyện............. mà mình ghim tới tận bây giờ, thỉnh thoảng vẫn nhắc lại............... Tết năm đầu tiên bạn Tuấn đến nhà và rủ Đính đi chơi. Tuấn diện 1 bộ com lê com táo, đầu tóc chỉn chu (không nhớ có đeo cà rà vạt hay không) nhưng lệ bộ rất chi là này nọ bảnh choẹ. Tuy nhiên, sau khi thấy Đính xuất hiện (với bộ đồ có lẽ là đẹp nhất 😂😂😂), Tuấn ngay lập tức thồ Đính về nhà Tuấn, trút bỏ xiêm y của mình để thay 1 bộ  quần áo casual khác rồi mới tiếp tục cùng nhau hành trình du xuân 😂😂😂......... khiếp, Tuấn "tế nhị" từ trẻ, thảo nào…….. thế mới “cưa đổ” được Đính 😂😂😂.............. Hôm qua vô tình xem lại tấm hình hồi vừa đẻ lứa 1, thằng Toe mới chỉ 10 tháng tuổi. Thời điểm đó mẹ Đính đi học Đài Loan tận mấy tuần, còn chưa cai sữa............ cứ vừa học vừa xuống phòng khách sạn "vắt sữa" trong lúc giải lao................ nhớ lại quãng thời gian đó.......... eo ơi, sao thấy............. thương mình thế............... nhếch nhác, lôi thôi, béo phì, phờ phạc vì thiếu ngủ và........ quần áo thì tả tơi chả ra đâu vào đâu, có gì mặc nấy, miễn là nhét vừa người................ 😜😜😜 "xấu gái" dã man 😝😝😝 Hy vọng, em Tịu sau này không đi theo "vết xe đổ" của mẹ 😜😜😜💗💗💗