Thứ Tư, tháng 5 15, 2024

❤️❤️❤️ Mỗi Ngày 1 Niềm Vui ❤️❤️❤️

Có đứa, cuộc đời 50 cái nồi bánh chưng xanh và không ít “cuộc bể dâu”, vẫn chưa bao giờ hết niềm tin vào 1 “phép mầu”, rằng, chỉ cần “làm 1 phát” là sẽ đi ngay 5 cân, 10 cân mỡ thừa trong 1 nốt nhạc, body đẹp chuẩn người mẫu……. Đấy, họ quảng cáo đầy trên mạng đấy thây…… bao nhiêu ca thay đổi ngoạn mục kia kìa……. Mình đã thành công trong việc thuyết phục bạn Tuấn “đồng ý” sau nhiều màn ỉ ôi dài dằng dặc (bạn Tuấn không hề “say yes”. Chỉ là không đành đạch phản đối nữa. Và đối với mình, “Im lặng là Đồng ý”)………… và……. kết quả là………. Sau 10 ngày, tăng mịa nó thêm “cân ba”………… Cơ thể “tích nước” nhất thời chăng 😝😝😝….……. Hôm qua, thất vọng lắm, mình quyết bắt cả nhà “ăn chay” theo mình…… Toe Tịu rú lên “Đây là chay á mẹ” sau khi nhìn thấy đống thức ăn này 😝😝😝Liệu có gì sai sai không nhề 🌿🌿🌿 Cà, Tuấn đích thân muối (mua ủng hộ các chú bộ đội trồng tăng gia tại Đá Chông K9) Sung, mẹ chồng muối👌👌👌
Thời điểm vừa mới đốn hạ tức thì 💕💕💕 suốt tuần qua, cả 2 cây vàng hồng đều tấp nập “đơm bông”. Tuy bé téo teo nhưng mầu sắc và hương thơm vẫn “đỉnh chóp” 💖💖💖
Cafe, bắt gặp cảnh “yên bình” này đây❤️❤️❤️ Đây là thằng anh, mẹ nó là Ta, Bố nó là Tây, gớm, có tí Tây vào trông “oai phong lẫm liệt” hẳn lên❤️❤️❤️
Còn đây là “con em cùng mẹ khác cha”, 2 đứa chênh nhau 1 tuổi…….. mẹ chúng mày giỏi phết, không những “đẻ dầy” mà còn biết cách “sinh con theo ý muốn”………. Muốn con có ngoại hình dư lào, chỉ cần thay đổi “partner”………. Được đấy 😝😝😝 

Sau 1 hôm là “xuống sắc” hẳn, không còn độ thắm tươi nữa 💖💖💖
Ăn cũng không yên.......... cứ có 1 đứa dưới chân ngeo ngeo phá đám.......... yêu thế cơ chứ lị............ lần sau Tuấn phải ôm em bằng tay, không được lấy chân khều em thế nhé 💗💗💗 Quá thèm nuôi 1 con mèo í 😘😘😘
Đầu Chim Bồ Câu 💖💖💖
2 hôm sau lại có mẻ mới 💖💖💖 quá rực rỡ 💗💗💗 lại còn ngát hương 💕💕💕 

❤️Khi nào Tâm mình hết ngạo mạn thì khi đó không thấy Người ngạo mạn với mình

              ❤️Khi nào Tâm mình hết tham lam thì sẽ không thấy Ai giành giật với mình

              ❤️Khi nào Tâm mình hết hận thù thì mình sẽ không còn kẻ thù

              ❤️Khi nào Tâm mình không còn sân hận thì không còn Người sân hận với mình

              Mình điều chỉnh tâm mình đến đâu thì "Quyền Lực Đích Thực" của mình sẽ tăng lên tới đó             

             -St-

Con trai của tôi, 2018, vừa ngây thơ, vừa tình cảm, vừa ngoan ngoãn thế này đây............ Cũng vì "vụ việc nghiêm trọng này" mà bố mẹ phải tới gặp trực tiếp cô giáo chủ nhiệm để giải quyết............ quá trân trọng giáo viên của Toe, tất cả các Thầy/Cô, từ lớp 1 đến hết cấp 3............ tất cả đều vô cùng tâm huyết, đi sâu theo sát học sinh từng bước chân………dạy kiến thức, dạy "làm người"............. không thể nào quên ơn các Thầy/Cô. Không biết giờ này bạn Hồng Anh ở nơi nao, cuộc sống của bạn thế nào……. liệu gặp lại nhau bạn còn nhớ câu chuyện đáng iu này không nhỉ.......... rưng rưng thế 💕💕💕 Bây giờ Toe lên đại học, hoàn toàn độc lập, tất nhiên vẫn thường xuyên kể chuyện thầy cô trường lớp bạn bè cho mẹ......... mẹ chỉ lắng nghe, đôi khi cũng có ý kiến lọ chai nhưng chỉ là trên tinh thần nêm nếm chút ít mắm dấm tỏi ớt cho rôm rả chứ mẹ không còn đồng hành sát sạt bên con như những năm học phổ thông............. cả 1 giai đoạn dài gắn bó thương yêu, mẹ không thể nào quên…............ rất nhiều điều chúng ta đã chia sẻ cùng nhau.......... lúc con vui, lúc con buồn mẹ luôn ở bên............. mẹ là 1 người mẹ may mắn và hạnh phúc 💖💖💖💖 Ngày hôm nay vừa thi xong môn thứ 3, còn 4 môn nữa là hết năm 2, và được nghỉ hè???😝😝😝 Vừa đi thi về: “môn này khó nhưng làm bài ok nên con hết cả mệt”. Ngoan vãi í 😘😘😘❤️❤️❤️