Chủ Nhật, tháng 5 26, 2024

Chăm Sóc và Yêu Thương

Có những người phụ nữ hy sinh âm thầm cả cuộc đời của mình, rồi nhận lại đắng cay. 

Đó là sự vô ơn của chồng, của con, của những người xung quanh, sự thiếu ghi nhận, và những cảm xúc chôn giấu, những nhu cầu đơn giản nhất của cô ấy cũng chẳng ai thèm quan tâm. 

Vậy sự vô ơn ấy đến từ đâu?

Bí mật chính là:

💖"Chăm sóc Không phải là Yêu thương"💖

Điều mà bạn đã hy sinh nhiều cho người khác: Thời gian, Công sức, sự Phục vụ của bạn, Tiền bạc của bạn......... Những điều này, giống như là "Sự Chăm Sóc" hơn là "Tình Yêu Thương". 

Có những người, vì quá mệt mỏi, trong lúc "Chăm sóc" đã bộc lộ ra những cảm xúc hết sức tiêu cực như cáu giận, quát nạt, chửi bới, nói gay gắt, lặp đi lặp lại dai dẳng, hết ngày này sang ngày khác, tạo ra 1 cảm giác cực kỳ khó chịu và áp đặt tột độ cho người khác.

Với những trường hợp này, bạn càng hy sinh nhiều, bạn càng cho đi nhiều, có thể bạn sẽ nhận lại càng nhiều cay đắng chứ không phải, bạn cho đi nhiều, bạn sẽ nhận lại nhiều như bạn mong đợi.

Bởi vậy.

Phụ nữ, hãy yêu thương và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, bớt việc chăm sóc người khác nếu điều đó làm bạn "quá sức", điều đó làm bạn trở nên cáu giận và khiến bạn trở thành 1 con người không hề dễ thương chút nào.

💕💕💕Yêu Thương để nhận lại Yêu Thương 💕💕💕

Chứ không nên:

💕💕💕Chăm Sóc để nhận lại Yêu Thương💔💔💔

-HoaTara-

==========================

Câu chuyện về những người phụ nữ “dốc hết ruột gan” cống hiến để rồi trở nên ngày một xấu xí, cay nghiệt trong mắt người khác, mình từng gặp quá nhiều ở thế hệ các chị các mẹ trên mình. Nhiều lắm luôn. Mình nằm ở giữa, giao thoa giữa 2 thế hệ......... PHẦN NÀO chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng "hy sinh" là vẻ đẹp lung linh và bất diệt của phụ nữ nên hiểu/cảm thông sâu sắc cho những "bế tắc trăm đường" của phụ nữ thế hệ trên, nhưng PHẦN NÀO cũng được hấp thụ luồng gió mới, cởi bỏ bớt những "áp đặt"/"định kiến" "không phù hợp" lên phụ nữ thế hệ trẻ hiện nay. Chính vì vậy, mình có cái nhìn linh hoạt hơn, từ mỗi góc quan sát sẽ thấy tư tưởng nào cũng có những mặt nọ/kia sáng/tối.............. không nên quá khích rằng, cái này hoàn toàn đúng cái kia hoàn toàn sai………. chỉ là khác biệt thế hệ, nên việc dung hoà là hợp lý và cần thiết.

Mình có con gái ở độ tuổi Gen Z, nếu được hỏi, mình sẽ luôn khuyên con cân bằng cả 2 giá trị. Bản thân, nhất thiết phải là 1 người phụ nữ tự trọng và mạnh mẽ để, không chỉ bất kỳ người đàn ông nào mà bất kỳ AI được phép sai khiến, chà đạp, coi rẻ, lợi dụng mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn nên CHỦ ĐỘNG giúp đỡ ai đó, sẻ chia khó khăn với họ, thậm chí cùng họ vượt qua những sóng gió của cuộc đời khi cần thiết......... nhưng............... phải là người thật xứng đáng...........và............. mình thì trong tâm thế tự nguyện, hoan hỉ 💖💖💖

Mình đang có 1 buổi sáng Chủ nhật quá đỗi bình yên. Chồng con vắng nhà. Quá nhiều việc để làm nếu thật sự muốn làm. Khuất mắt trông coi thì thôi chứ động vào đâu là đều thấy việc.......... quá kinh dị mấy cái góc khuất, yếm khí, bẩn thỉu, ẩm mốc................ mất hết cả dấu vân tay vì cả sáng sờ sẩm lau chùi bằng giấy cồn............ sợ hãi không hề nhẹ........... ám ảnh......... Đã uống gần 1 lít nước lọc ấm, skip bữa sáng......... không ai làm phiền.......... vừa làm việc, vừa nghe nhạc.......... đang cân nhắc skip nốt bữa trưa............ cái việc ăn uống........... nó thật quá vô duyên........... quá mất thời gian................ ăn rồi lại khổ vì ăn............ bởi vì cứ nhìn thấy thức ăn........... là lại không kiềm chế............ thế nên......... cần phải ở 1 nơi............ không có thức ăn............ chỉ có nước lọc.......... mỗi lần đi ra ngoài hẹn hò là thể nào cũng cà phê cà pháo bánh ngọt nọ kịa........... 😝😝😝 Mình đang ấp ủ về 1 dự án "Hang ổ Giáp Dần" chiu chiu giống như cái "Hang ổ Nhâm Dần" của nhà thơ Hồng Thanh Quang. Nghiêm túc chứ không đùa đâu, phải có nơi nào đó êm ái bình yên, là thế giới của riêng mình................ 😜😜😜 mới nói sơ sơ đôi ba cái gạch đầu dòng ý tưởng thoáng trong đầu mà e chừng......... chồng cứ quay ngoắt mặt đi không thèm tiếp chuyện 😍😍😍 nhưng không sao.......... cứ để từ từ thuyết phục............ chuyên môn của Đính mà😜😜😜
Cứ mua hạt tùm lum rồi quả trúng quả xịt............. không còn nhớ cây nào là cây nào............. cho tới khi nó lên xanh tươi tốt............... hoa vàng ươm thế này............... ung cả thủ vẫn không thể đoán ra được............. là bí xanh bí đỏ bầu mướp dưa gang dưa leo dưa chuột hay con khỉ con tèo gì............. cho đến 1 ngày bạn Tuấn mò mẫm trên mạng tìm cà hay cái gì đấy, vô tình phát hiện ra loại hoa quen quen mới bảo Đính là: "Cây nhà mình là Dưa chuột Ngọc Nữ". Đính rú lên như tìm ra châu Mỹ. Đúng rồi. Đính xem quảng cáo chán chê mới mua, mua xong quên tiệt luôn.......... bây giờ yên ấm xong vụ "trả lại tên cho em" thì lại phát sinh câu chuyện, 500 bông hoa vàng rực rỡ, mẹ chồng và chồng bảo: "chẳng có bông nào là hoa cái"................ haizz Đính thì không thể phân biệt được "đực và cái" mặc dù đã được giải thích cặn kẽ nhưng Đính có thể hiểu được............... "Đực" thì không thể đẻ được............. ủa vậy là lại "nuôi báo cô" tụi bay á 😆😆😆 mệt mõi qué 😆😆😆 À nhưng còn chút hy vọng mong manh, trước đây Tuấn cũng chém là cây ớt của Đính cũng toàn hoa đực, thế mà cuối cùng, vẫn ra đầy trái đấy thây............. hên sui........... để xem thế nào. Trước mắt thì ngắm "Lá xanh và Hoa vàng" đợi chờ vậy 💙💚💛💜
Hớn hở rước được em Blueberries này về trồng, nghe quảng cáo thì cứ như là ngon ăn lắm ý......... ai dè.......... kéo theo 500 con sâu róm về nhà.............. kinh khủng khiếp............ nó lan khắp vườn và tàn phá mọi nơi làm mẹ Đính phải giải tán 1 cây hồng Trắng và 1 cây hồng tí hon. Không những thế, cả nhà còn bị sâu róm đốt, ngứa gãi cành cạch. Đến nay sau hơn 1 tháng mà dậm chân tại chỗ thậm chí teo tóp thế này đây, chắc cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu, 1-2 tuần nữa tiễn khách trồng su hào vậy 😆😆😆 Hồi bên Anh cả nhà bắt gặp cây này mọc dại ngoài đường mà không dám hái trộm vì cứ sợ camera an ninh. Ở VN mà thế là chết với mẹ cháu 😆😆😆
Trung bình cả năm 8,9, theo sát "Nam Vương" 9,1............ vẫn giữ vững ngôi vương "Á Hậu".......... thế mới sợ........... bà bô cứ thắc mắc với ông bô........... thế là nó học giỏi thật á.......... hay là chất lượng đào tạo trường này "có vấn đề" 😆😆😆. Đã được bác giúp việc mua tặng 1 chiếc váy lanh Việt Thắng màu hồng hoa nhí xinh đẹp "để động viên tinh thần"...........💅💋💕 ủa, cơ mà tinh thần nó luôn khoẻ mà, cần gì phải động viên nhỉ, có học hành mịa gì đâu, cả ngày vui vẻ hát ca.......... hay em này là "thiên tài" thật nhỉ 😝😝😝
Trời đất, đi họp phụ huynh nó còn bắt trang điểm đẹp. Điều kiện này chỉ 1 mình Lê Anh Tuấn đáp ứng. Nguyễn Thị Hạc Đính không có cửa 😝😝😝
Tuần nữa là giặc cái "nghỉ hè". Nghe mà muốn "đột quị". Làm gì với nó 3 tháng tới đây. Quá sợ hãi😓😓😓 Plan cho mợ đi học trang điểm cho nó "ra cái con người" nhưng cứ kêu oai oái phản đối 😁😁😁Vẫn còn nhớ hồi cấp 3, à không, có khi phải năm nhất đại học, mình được bố mẹ cho đi học lớp trang điểm ở Cung thiếu nhi Hà Nội............. chả hiểu "thầy dốt" hay "trò ngu"............. nhiều nhiều năm sau đó............ chồng mình ngắm mình sau mỗi lần trang điểm.............. vẫn cứ thở dài sườn sượt rồi bảo............... "nom mẹ mày chả giống gì con người" 😝😝😝 thế mới đau 💃💃💃 đẻ được mụn con gái, hy vọng nó phục thù cho mẹ khoản nhan sắc, tinh tế, mỹ miều, thuỳ mị, nết na, nọ kia, ai dè nó còn trâu đầm thô kệch nông nô hơn cả mình 🐒💩💩💩💩💩💩 đúng là đời không như là mơ 😝😝😝😝
Em hồng duy nhất còn sót lại trong vườn, được đốn hạ sáng sớm sáng Thứ Bảy, vẫn còn chúm chím. Sáng nay Chủ nhật, thì được nhiêu đây. Ấm trà xinh này là do em Tịu đi chơi tô tượng vẽ trang trí 2 tuần trước rồi đặt nung. 1 Tuần sau họ ship trả sản phẩm. Nói chung, cầm kỳ thi hoạ chẳng cái gì giỏi, chẳng khát khao gì, chẳng ước ao gì nhưng gì gì cũng đều biết tí ti 😜😜😜P.s. Chữ H.N trên ấm nghĩa là Hạnh Nguyên, không phải Hà Nội nha ❤️❤️❤️
Vất vả mấy rồi cũng qua 1 mùa thi........ nhiệt liệt chào đón em bước vào kỳ nghỉ 3 tháng ăn chơi ngủ nghỉ games chiến tưng bừng nha em iu của mẹ............ và nhớ............ túc tắc thôi, hễ mà mẹ nghĩ ra gì đó văn thể mỹ abc, thì vui vẻ ủng hộ mẹ tham gia nha........... chứ cứ để đến sau hè quay lại lớp, cân nặng lại bằng hồi mẹ chửa thì buồn nhắm 💪💪💪💕💕💕