Thứ Bảy, tháng 1 10, 2026

🥰🥰🥰 Vui 🥰🥰🥰


Mẹ Đính đi trước, Toe Tịu theo sau, đang từ B1 xuống B2 bỗng nghe oạch phát, quay lại đã thấy con Tịu ngồi ngồi thù lù bệt đít bậc thang……

- Mẹ: Ơ, ngã á, có seo không con…..…..

- Tịu: Không sao, hoàn toàn không sao

- Mẹ: Đen thế, làm con lô giải đen nhề

- Tịu: Đúng rồi, nhờ ông Tuấn mua cho con lô vì Tịu không biết mua ở đâu

- Mẹ: Ơ thế ông Tuấn biết chỗ mua “lô” á

- Tịu: Ngày nào ông Tuấn chẳng mua và ngày nào cũng trượt còn gì

- Mẹ: Là sổ số “Việt Lót” không phải “Lô” mợ trẻ ạ

- Toe: Hôm qua Toe cũng vừa mới xoè xe máy…… tối nhận luôn kết quả pass môn thứ 4

- Mẹ: Vậy là cứ phải có chuyện này đen thì mới có chuyện kia đỏ nhề 🤣

Mấy phút sau……. Tịu nhận được tinh tinh ông Tuấn gửi cho cái code voucher sốp pi 1 chẹo, Tịu cười phe phé…….. quả thật đúng đen tình đỏ bạc/đen bạc đỏ tình…….. giờ thì ôm điện thoại lướt hàng giảm giá các kiểu……. Sợ hãi 🤣🤣🤣

10 pm hôm qua Toe nhận kết quả pass môn thứ 4 sau khi thi 10 tuần………... hồi hộp phết vì 3 môn trước thi xong có kết quả online ngay……. môn này khó, làm bài xong tự oánh giá khả năng pass cao nhưng không thật sự thoả mãn như các môn kia……. Bà bô không care….. miễn là pass……. Toe mà tượt thì cả nhà sờ chét kinh…… không phải là vì kết quả…… mà là lo Toe “chầm kảm”……. Lần nào Toe đi thi mẹ duy nhất chỉ nhấn mạnh, trượt không sao, mẹ chỉ cần Toe đừng buồn, trượt thì thi lại, bao nhiêu lần cũng được…….. may quá 😜😜😜 Thôi tạm dừng tại đây, trước mắt tập trung làm tốt nghiệp cho ngon nghẻ……. tương lai cân đối thời gian rồi thi tiếp thế nào tuỳ cơ ứng biến nha…… phần thưởng hiện tại sẽ là 2 môn được qui đổi 10, còn lệ phí thi thì sẽ được tài trợ hoàn trả bởi 1 tổ chức thứ 3 độc lập…… Toe hứa sẽ campuchia cho bố mẹ và em Tịu…… ui dơi ơi…….. kiếm tiền mới khó chứ phân chia lợi nhuận thì phút mốt là xong…… ôi dơi ơi…… sao cuộc đời tui vui vẻ quá vầy……. Tết nhất năm nay mạnh dạn chi tiêu hoành tráng cho bánh chưng, xôi, gà ahihi……… vui vẻ quá đê 🤪🤪🤪🤪