Thứ Ba, tháng 1 13, 2026

Mẹ không phải là con Nhặng 🤣🤣🤣

Waffle Ruồi Nhặng……. rùng hết cả mình 😝🤪🤣🪰 Cuối tuần ông Tuấn dẫn vợ con tới 1 nơi…….. vùng sâu vùng xa……… sát bờ sông Hồng……….. để khảo sát địa hình trước khi đưa ông bà tới chơi……. ông Tuấn ưa mạo hiểm, đường quang không sướng cứ thích mò bụi rậm……. Tới 1 nhà hàng bè nổi trên  mặt sông…….. món đầu tiên vừa được dọn ra đã có 4-5 con nhặng lao tới vo ve…….. bà Đính ra sức phần phật khua khoắng đuổi nhưng bất lực…… càng lúc bọn chúng càng lao ra vun vút……. hung dữ xông vào tấn công thức ăn như kiểu bị đói từ rất lâu……. số lượng nhiều không kể……. đuổi mỏi tay không ăn thua……… Ông Tuấn đành hỏi mượn nhà hàng Vợt bắt muỗi……. và nhanh chóng được cung cấp 1 cái Bẫy Dính (chắc kinh nghiệm đầy mình chứ bình thường làm gì có nhà hàng nào sẵn có công cụ/dụng cụ này)……… và kết quả là……… bà Đính hoàn toàn bị hấp dẫn bởi món “đồ chơi mới” này suốt bữa ăn……. 

- Mẹ: Bọn nó đang điên cuồng….. càng giẫy chân càng dính chặt……. cánh phát ra tiếng vo ve này….…. 

- Bố: Chúng nó phát ra tín hiệu để hấp dẫn các con khác đến đấy

- Mẹ: Trong số bọn đang kéo tới có khi có cả người thân, chồng con họ hàng hang hốc tụi nó……. Tự dưng lôi kéo cả lò đi vào chỗ chết……. ngu vãi nhỉ…… nếu là mẹ thì thà tèo 1 mình còn hơn

- Tịu: Thì thế chúng nó mới là nhặng……. nhặng thì làm gì có trí thông minh…… mẹ không phải là con nhặng

- Mẹ: Chết dở…… mà liệu mình có dính nghiệp sát sinh không nhỉ……. tự dưng tàn sát bao nhiêu sinh mạng 

- Toe: Không sao đâu mẹ……. Đến Chúa còn cho rằng cá không có linh hồn nữa là ruồi nhặng…… ruồi nhặng lại còn là loài gây hại cho môi trường nữa 😝😝😝







Bà bô lên mạng check lại thông tin……. Ra là vậy, Toe đúng là “biết tuốt” 😂😂😂 Thôi……. Cho ra khỏi danh sách thôi……. Nơi này không hợp để đưa ông bà tới 😝😝😝 Chuyện nhà Toe Tịu ú ớ kinh 🤣🤣🤣 mà bà Đính cứ lạ lạ khác người thường …… giá mà lấy chồng đúng tuổi thì có nhẽ giờ này cháu nội cũng cỡ 4-5 tuổi…… ấy thế mà……… vô tri……. thiệt là vô tri……… 🤣🤣🤣