6/3 lớp Toe tổ chức buổi liên hoan nhân dịp ngày Quốc Tế Phụ nữ. Sự kiện diễn ra tại lớp. Các bạn nam đảm nhiệm toàn bộ khâu tổ chức, theo đó các nhóm tự phân công tập kịch, trang trí, hát múa tùm lum. Nhóm của Toe phụ trách 2 việc đó là chuẩn bị bài trình chiếu và làm bánh tặng các bạn gái/cô giáo. Về cá nhân, mỗi bạn nam sẽ chuẩn bị 1 món quà để các bạn nữ và cô giáo tham gia bốc thăm nhận quà.
Sau mấy ngày phối hợp lên ý tưởng và lựa chọn tài liệu, nhóm của Toe cũng hì hụi đúc xong bài trình chiếu (nhân dịp này Toe cũng được bố mẹ đầu tư cho 1 laptop mới vì cái cớ Toe đưa ra là laptop cũ bố thải cho Toe quá cồng kềnh và không dùng được loa di động)
Món quà cá nhân cũng là do Toe tự lựa chọn, tự đánh máy lời tặng rất chuyên nghiệp và tình cảm. Em Tịu thì phụ giúp mua giấy bọc còn mẹ thì phụ trách bọc quà. Kết quả là bạn lớp trưởng bắt được món quà của Toe. Gớm, thật là vinh dự cho cả nhà ta ha ha
Riêng vụ làm bánh thì thật là quá gian nan. Toe xin em Tịu xuất quĩ chung của 2 đứa ra 100k cùng với tiền các bạn trong nhóm đóng góp cả lũ phân công nhau tự mua nguyên liệu, tự lên mạng tìm công thức, tự phối hợp phân công thực hiện. Duy chỉ 23 cái cupcakes mà các bạn khuân về 1 đống đồ chưa kể rất nhiều đồ nghề/nguyên liệu sẵn có của Toe cũng được huy động ra để thực hiện. Mẹ hỏi sao chỉ làm có 23 cái trong khi lớp có tận 60 đứa thế ai ăn ai đừng thì Toe bảo rằng chỉ bọn con gái và cô được ăn thôi. Lớp Toe chỉ có 22 bạn gái và cô nữa :) Mặc dù mẹ dặn đi dặn lại các bạn là phải biết quản lý thời gian. Cứ coi như đây là cuộc thi Master Chef, đúng 1 tiếng sau mẹ toét còi là tất cả các bạn phải dơ tay lên trời, dừng hết tất cả công việc..... Ấy vậy mà......... từ 7:30 sáng Chủ nhật các bạn đã bấm chuông tập hợp, 5 đứa hì hụi đến tận noontime mà công việc vẫn dở dang chưa biết bến bờ nào. Nghỉ ăn trưa, 2:30 chiều duy nhất chỉ 1 bạn quay lại làm tiếp và kết quả là 5:30 chiều bạn cuối cùng cũng ra về nốt chỉ còn lại duy nhất Toe bầy hầy giữa 1 đống chiến trường dang dở...... Từ trong nhà, ra đến bếp, từ trên bàn ăn tới bệ bếp rồi sàn nhà đâu đâu cũng thấy kem và bơ toe toét khắp nơi, rồi nào thì bột dở, trứng dở, bơ dở, đường dở vung vãi khắp nơi...... Toe bị mẹ mắng cho tơi tả thì rất bức xúc đổ tại cho bạn nọ bạn kia tội này lỗi nọ... túm lại phải đến 7h tối mẹ mới dọn xong nhà...... thật là quá choáng
Sáng hôm sau tiết 1 Toe nhắn tin cho mẹ phải mang đồ đến lớp ngay, nhà không đủ hộp để mang số bánh đã làm đến lớp mẹ đến hàng bánh mua thêm bánh và xin thêm hộp rồi tức tốc bê đến trường, dòm vào lớp đã thấy chương trình đã bắt đầu, các bạn rất hào hứng vui vẻ cười ngặt nghẽo..... mẹ vui lắm
Chiều tối gặp nhau mẹ hỏi:
- Mẹ: Tình hình ở lớp hôm nay thế nào con
- Toe: Cũng được ạ
- Mẹ: Được là thế nào, kể chi tiết đi, vụ bánh thế nào, các bạn có khen không
- Toe: Chả đứa nào khen cả, chỉ có cái loa là phát huy tác dụng. Nói chung hôm nay âm thanh và ánh sáng thật là tuyệt vời. Con biết tâm lý bọn con gái mà, chúng nó chỉ thích Kpop mấy anh đẹp trai hát hay nên con tìm đúng nhạc, chúng nó quẩy tưng bừng điên đảo, đây con cho mẹ nghe bài này này
- Mẹ: Không, mẹ quan tâm đến vụ bánh cơ, thế không ai nhận xét gì à
- Toe: Không, chẳng ai nói gì cả, à có, có đứa thì bảo kem thì sạn, bánh thì sống. Mà rõ ràng lúc con lấy tăm chọc bánh con thấy khô rồi thế mà chúng nó lại bảo là bánh nửa sống nửa chín thế mới lạ...... à, mà phần lớn chúng nó đều bảo là kể từ lúc ăn bánh cơ thể có dấu hiệu đau bụng
- Mẹ: Các bạn trả vờ đấy, thế con có thấy sau đấy có đứa nào dơ tay xin phép cô cho ra ngoài đi vệ sinh không?
- Toe: Không, không có đứa nào ra ngoài cả
- Mẹ: Đấy mẹ đoán trúng mà, các bạn đùa thôi, thế cô giáo có ăn bánh không con
- Toe: Không, cô không ăn thì phải
- Mẹ: Hè hè, thế bánh xu kem thì sao
- Toe: Bánh xu kem thì tuyệt vời ngon ạ
- Mẹ: Đấy mẹ đề phòng, vì không có đủ bánh home made cho bọn con trai thì các bạn còn có bánh xu kem để ăn
- Toe: Vâng, con cám ơn mẹ nhưng các bạn gái cũng mang đến nhiều đồ ăn nữa
Mẹ vui lắm........