Thứ Tư, tháng 3 08, 2017

"Phụ Nữ Cần được Tôn Trọng"






Cả ngày nay trời Hà Nội mưa lạnh, đến chiều thì mưa nặng hạt trút xuống làm bầu không khí lại càng thêm giá .... 4:30 chiều điện thoại bà Ngoại đổ chuông, mẹ nhấc máy thấy giọng em Tịu eo éo:

- Tịu: Mẹ ơi, mưa rất to, tình hình là chiều nay không đi học thêm được đúng không mẹ

- Mẹ: Đợi đến 5:30, mẹ sẽ gọi lại, nếu hết mưa thì đi còn mưa to quá thì để mẹ tính xem sao, mẹ sẽ gọi điện lại cho bà, con cứ chuẩn sẵn sàng đi nhé

- Tịu: Con không đồng ý, con không muốn đâu..... dập bụp máy

5:45 trời tạnh ráo, bà Ngoại đưa em Tịu xuống cổng đợi mẹ, thái độ Tịu rất khó chịu, mẹ phải đánh trống lảng hỏi han chuyện này chuyện kia, hai mẹ con buôn dưa lê suốt dọc đường đi, Tịu "hạ hoả"

7:30 mẹ đón em về:

- Mẹ: Chào con gái yêu quí, hôm nay ở lớp có gì vui vẻ không em

- Tịu: Chẳng có gì vui cả, con đang chán đời đây. Hôm nay là ngày 8/3 mà chẳng có quà. Anh Toe thì quá sướng được tổ chức tiệc ở lớp còn em Tịu thì chẳng có gì hết

- Mẹ: Mẹ cũng thế, chẳng có gì cả trong khi bố thì lại đang hẹn hò ăn tối với người khác đấy

- Tịu: Ơ thế bố về rồi ạ

- Mẹ: Chưa, bố hẹn hò trong Sài gòn cơ

- Tịu: Thế bao giờ bố về

- Mẹ: Ngày mai

- Tịu: Ồ ngày mai, thôi mẹ để ngày mai bố về con sẽ xử bố........

- Mẹ: Hay là mẹ con mình tự hẹn hò với nhau vậy, con có muốn đi ăn bánh ở  Tous Les Jours với mẹ không

- Tịu: Con đồng ý luôn, phụ nữ cần phải được tôn trọng, chúng ta tự thưởng cho nhau đi ăn bánh cũng được mẹ nhỉ

- Mẹ: Nhưng mẹ sợ về muộn quá con không kịp làm bài ngày mai

- Tịu: Không sao, mai con không có nhiều bài, chỉ có 1 phiếu toán và 1 ít bài thôi, về nhà con sẽ làm ngay vả lại con cũng muốn qua đó để mua đồ ăn sáng cho anh Toe ngày mai

Vậy là 2 chị em đèo nhau ghé tiệm bánh, ngồi tầng 2, thưởng trà, ăn bánh, ngắm ánh đèn thành phố lung linh qua khung cửa kính, ngắm dòng người ngược xuôi trong đêm lạnh giá..... sao mà ấm áp, sao mà yêu thương...... mẹ nắm chặt tay em Tịu, mắt em Tịu ngắm nhìn mẹ đắm đuối toé lửa tình..... chao ơi là sung sướng........

- Mẹ: Sao con lại đeo khăn quàng đỏ thế, con đã được kết nạp đâu

- Tịu: Con tập đeo trước cho quen, bà Phong đã dạy con cách quàng khăn rồi......... 26 tháng 3 sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời con, con sẽ được vào Đội

- Mẹ: Thế nhỡ xịt thì sao, thế nhỡ không được vào thì sao

- Tịu: Không thể xịt được, đã có danh sách rồi, chắc chắn rồi, danh sách đã được gửi đi rồi

- Mẹ: Gửi đi đâu?

- Tịu: Gửi đi văn phòng Đội và nhà trường rồi

- Mẹ: Thế danh sách ý ai chọn, là các bạn bầu con hay cô giáo chọn con

- Tịu: Là các bạn bầu con, con là đứng đầu danh sách đợt 2, con được 34 đứa bầu trên 35 đứa. Mà mẹ biết đứa còn lại không bầu con là ai không........ đó chính là bản thân con đấy....... có nghĩa là cả lớp bầu hết

- Mẹ: Thế đợt 2 có mấy bạn được lựa chọn

- Tịu: 3, đợt đầu cũng là 3........ con đã chuẩn bị hết rồi, con đã tìm được văn phòng Đội rồi

- Mẹ: Con tìm văn phòng Đội làm gì

- Tịu: Con phải tìm hiểu, con tìm hiểu để con còn phấn đấu...... mẹ không thấy là con đã phấn đấu rồi à....... chẳng phải thời gian này mẹ có thấy con học hành thế nào chưa....... Tịu đang rất hồi hộp đây....... đây là bí mật, đáng lẽ Tịu chưa nói cho mẹ biết đâu...... để cho mẹ hồi hộp luôn.......

--------

Ô  hay, là thật hay là mơ đây........sao mà lại quá khích dư lày....... sao mà lại quyết liệt dư lày.......... ô hay, thế nhỡ 26/3 này mà xịt thật thì mẹ biết làm sao đây, 26/3 này mà không được kết nạp vào Tổ chức....... thì có nhẽ..... sẽ có một sự "tổn thương" không hề nhẹ ý nhỉ...... ặc.....

Yêu thương con điên hết cả đảo.......... Quote of the Day: "Phụ nữ cần được tôn trọng" thật quá chuẩn không cần chỉnh....... happy 8/3 tình yêu thương điên đảo của mẹ :) yêu iem vãi cả chưởng luôn.......