Thứ Ba, tháng 3 14, 2017

White Valentine





Cách đây 18 năm có 2 đứa dở hơi vô tình va vào nhau ở cửa hàng Bò Viên tận Ngô Đức Kế, Quận 1, để rồi 1 năm sau đấy các đối tượng bắt đầu à ơi chim chuột nhau, 1 năm sau chính thức êu nhau ..... tiếp theo 2 năm  nữa bọn chúng chính thức úp sọt được nhau. Hôm nay 14.03.2017, tức Valentine Trắng,  tròn 14 năm về chung 1 chuồng, ngọt ngào và đắng cay dường như đều cùng nhau nếm trải........  từ 2 cá thể chẳng liên quan máu mủ ruột già gì, tự dưng trở thành quá liên quan, đặc biệt trong 2 lĩnh vực "hậu duệ" và "tiền tệ" :)..... thật diệu kỳ làm sao.....

Chặng đường phía trước sao tránh khỏi gian nan, thử thách....... thời gian thấm thoát thoi đưa........ chưa tới lúc đầu bạc răng long nhưng muối tiêu thì cũng đã gần phủ kín mái đầu....... cũng vừa  đủ để hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc..... Tự hứa với nhau cùng giữ gìn sức khoẻ để luôn được ở bên và chăm sóc đứa kia...... Tóm lại là chỉ cần lúc nào cũng lù lù bên cạnh nhau mỗi ngày, trong tầm mắt, trong tầm tay, thế là ổn........  chỉ cần có vậy thôi..... Happy Valentine Trắng cái nhề :)