Tối hôm qua tự dưng thấy em Tịu lao vút ra phòng khách với thái độ rất khả nghi, mẹ lần theo em thì thấy em ngồi 1 mình trên ghế sofa, mặt mũi rất hậm hực. Mẹ lại gần khẽ hỏi:
- Mẹ: Tịu, con có chuyện gì thế?
- Tịu: Không trả lời, tiếp tục gườm gườm rất hiếu chiến
- Mẹ: Sao thế, nói cho mẹ nghe nào
- Tịu: Con đang bực mình đây, rất khó chịu đây
- Mẹ: Anh Toe trêu em à?
- Tịu: Ghét nhất cái kiểu ý, lúc nào cũng bảo ngu, cũng bảo dốt
- Mẹ: À, anh Toe giảng bài cho con và chê con đúng không, để mẹ góp ý cho anh nhé
Mẹ chạy vào phòng Toe
- Mẹ: Toe à, con có thể kiên nhẫn với em 1 chút được không?
- Toe: Con quá khó chịu luôn, nói đi nói lại mà vẫn cứ làm sai
- Mẹ: Mẹ nghĩ rằng con cần nhẹ nhàng và động viên em thì nó sẽ tự tin hơn. Nếu con căng thẳng với nó, nó sợ quá, nó lại càng dốt hơn đấy. Con may mắn vì con thông minh hơn em.....
- Toe: (cắt lời mẹ) Con không thông minh, con chẳng thông minh
- Mẹ: Thôi được rồi, con không thông minh nhưng con có thể hiểu bài nhanh hơn em. Hiện nó gặp chút khó khăn và nó chỉ tin tưởng con giảng bài thôi nên con giúp em nhé. Và nhớ là giảng bài chứ không làm hộ bài nó. Thế có được không?
- Toe: Vâng
Mẹ lại chạy ra Tịu:
- Mẹ: Tịu ơi, mẹ đã góp ý với anh rồi. Kể từ nay anh sẽ nhẹ nhàng giảng bài cho con. Tuy nhiên, nếu con không hiểu gì thì con phải hỏi ngay chứ đừng giấu anh nhé
- Tịu: gật gù và không nói gì cả
Hôm nay đi học về, Tịu hớn hở khoe mẹ:
- Tịu: Mẹ ơi, hôm nay có tin mừng đây..... hôm nay con là đứa duy nhất được 10 toán tròn trong sách bài tập in nhé. Hôm nay cô lại chấm, các bạn khác toàn 10 trừ mỗi con là 10 nguyên thôi, à mà mẹ có biết 3 bạn được kết nạp đợt đầu không, chỉ được toàn 9 trừ thôi nhé, mẹ thấy em Tịu có xịn không (thông tin chưa được kiểm chứng....... thánh chém mà lị, mẹ lạ gì hì hì :)
- Mẹ: Ồ, em Tịu quá xịn...... chắc là vì hôm qua anh Toe đã giảng bài kỹ cho con đúng không?
- Tịu: Không phải đâu, là do Tịu học thêm cô KH nên Tịu mới thế mà...... à mà thôi, là do anh Toe vậy.... vì anh Toe học giỏi nên em của anh Toe cũng phải học giỏi..... có đúng không anh Toe ơi...... mẹ ơi con phải vào làm bài ngay đây để anh Toe còn kiểm tra bài cho con mẹ nhé........
Đấy, có thế chứ....... mẹ chỉ việc ngồi rung đùi mà hưởng thôi....... he he....... nghề chính của mẹ là chuyên gia cắt đặt và chỉ tay năm ngón mà lị ........ giờ mà mẹ còn là "thành viên của Tổ chức" thì chắc mẹ "lên" nhanh phải biết ý nhỉ he he :) Mẹ cũng phục mẹ quá đi thôi.......... :):):)