Thứ Hai, tháng 7 05, 2021

Nghiệp quật

- Mẹ: Tịu ơi, đen quá, hôm nay mẹ vướng 2 vụ sì căng đan

- Tịu: Chi vậy mẹ

- Mẹ: Vừa mới rửa xe xong thì gặp cơn mưa to tướng, phí mất 25k......... rồi thì rút quần áo khô, nhét vào máy để SẤY..... nhưng lại...............bấm nút GIẶT........ duyên vãi í 😖😖😖

- Tịu: Mẹ lại bị nghiệp quật tiếp rồi

- Mẹ: Lại "quật" tiếp á, sao tới tấp liên tục thế

- Tịu: À có 2 khả năng, hoặc là lỗi trước mẹ gây ra to quá, mẹ chưa trả hết, nên bây giờ phải trả tiếp.......... hoặc là......... mẹ lại vừa tiếp tục "gây sự" với ai đó, mẹ lại tạo nghiệp mới....... thế nên mẹ mới bị thế là đúng rồi..........

---------------

Sáng Chủ nhật, thằng anh làm gẫy kính, bà bô lóp ngóp đưa đi mua kính mới....... đã mất tiền thì chớ......... lại còn bị con em phán 1 câu xanh rờn: "Mẹ bị nghiệp quật nên mới phải trả tiền mua kính cho anh Toe"......... Tối chủ nhật con ranh con móc đâu ra 1 triệu đem "biếu" ông bô...... với lý do: "Chia sẻ bớt khó khăn vì bố vừa phải chi 1 khoản tiền để mua quà tặng cho người khác"........... 

Ô hay............ dư lày là dư lào......... 

Theo khoa khọc.............. xét về cấu trúc sinh học, tâm lý học, nhân sinh quan, thế giới quan  vân vân và vân vân............phải lên đến cấp 3....... may ra......... "độ hâm" mới bắt đầu chững lại........ rồi giảm dần đều vào những năm tiếp theo............. thôi........ thì đành..........bà bô biết hết cả rồi......... nên sẽ........ trật tự, kiên nhẫn ngồi ngoan quan sát em vượt qua cái ngưỡng này để "trưởng thành" ........ giờ thì có làm gì được đâu 😂😂😂

5:30 chiều nay sẽ come back sự nghiệp "học hành"............. hy vọng nó bận bịu với toán với văn, nó không còn nhiều thời gian để "quật" bà bô nữa....... gớm....... nó cứ tới tấp tới tấp thế này....... bà bô vuốt mặt không kịp 😂😂😂

Ảnh mới chụp Thứ 7 
😂😂😂giống nhau mà lại chẳng giống nhau 😆😆😆
Ở ngoài đẹp hơn ti tỉ lần
Mưa giăng kín lối..... hạt to hạt nhỏ....... hạt ngắn hạt dài.......... dự báo thời tiết là chiều tối mới mưa........ sao mới 10h sáng đã bất ngờ to như vầy........
Nhìn như mây mù sương khói Sapa ý
Mưa buồn ở Thành phố buồn ❤️❤️❤️ Em của chị ướt hết rùi, bao nhiêu năm gắn bó trên từng cây số, kẽo kẹt ship bọn Toe Tịu đi khắp muôn nơi, tình cảm chứa chan, chẳng nỡ rời xa💙💚💛💜
2 đứa này cùng cha........... khác ông nội............ 😆😆😆