Thứ Năm, tháng 7 15, 2021

Nothing

Thôi thì again quay lại công việc hóng hoa ban công/săn ảnh con Tịu/tám chuyện ba lăng nhăng với thằng Toe cho "qua ngày đoạn tháng" vậy....... cứ mãi dư lày thì khả năng "nhặt lá, đá ống bơ" 1 ngày gần đây là rất có thể 😅😅😅....... Tuần vừa rồi thật là khủng khiếp, vèo 1 cái đã hơn ba mươi nghìn chú F0....... nhìn sang quanh quẩn mấy đồng chí hàng xóm ASEAN cũng lanh tanh bành mà phát hãi.....

Mấy cái ảnh này của con Tịu được chụp tranh thủ ở CLB Mỹ cuối tuần trước..... rồi ngay sau đó lại xịt..... lại cấm cung...... vô thời hạn........ Tình cảnh khó khăn chung, cũng chẳng dám kêu ca gì và luôn tự an ủi......... "HN vẫn còn may mắn hơn nhiều địa phương khác" nhưng trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác bất an, lo lắng...... nhất là khi tình hình sức khoẻ của bà Ngoại không tiến triển tốt mà vẫn phải delay việc nhập viện 😔😔😔

Sáng nay anh Toe tiễn bố mẹ ra cửa còn tranh thủ buôn được dăm ba câu chuyện...... tất nhiên, phần lớn chuyện liên quan quan tới anh Toe là chủ đề học hành....... sáng nay anh bảo là đã bắt đầu với "Vật lý lượng tử" và tỏ ra khá hào hứng thích thú..... anh giải thích ba lăng nhăng 1 hồi........ mẹ chẳng hiểu gì cả..............😇😇😇 Mẹ Đính dù  rất  "đầu đất "trong nhiều lĩnh vực nhưng riêng những gì liên quan đến Toe Tịu thì nắm bắt rất nhanh và nhớ rất dai, có thể ghi chép lại cả câu chuyện dài dằng dặc khi buôn với nhau mà không bỏ sót tình tiết nào........ Tuy nhiên, với nhiều chủ đề Toe trao đổi có "tính chuyên môn" quá cao thì mẹ rất khó nhớ, hoặc nhớ không ra đầu ra đuôi, hoặc nhầm nhọt linh tinh...... ví như sáng nay, Toe cứ nói loằng ngoằng về "Vật lý lượng tử" rằng con mèo chết chết sống sống như nào ý, rồi con người xuất phát từ dạng "hạt" hay dạng "sóng" cái khỉ mẹ gì đấy....... loằng ngoằng, túm lại là mẹ không hiểu gì cả (bố Tuấn cũng bả lả cười cười nhưng mẹ đoán chắc cũng chả hiểu gì nốt)😂😂😂 Đến bữa cơm tối nay, mẹ vẫn cứ loanh quanh thắc mắc nên đành lại phải hỏi Toe 1 câu "ngu người": "Thế túm lại người là "sóng" hay là "hạt" hả Toe". Toe tủm tỉm cười bảo: "Mẹ có thể sẽ không hiểu được, con người được sinh ra từ đâu và như thế nào"........ Anh Toe fun vãi........ Ôi dào ơi........ Bà Phong đẻ ra tôi, rồi tôi lại đẻ ra anh chứ từ đâu............ là "hạt" hay là "sóng" thì cũng chẳng quan trọng giề 😂😂👧👨

Con Tịu là 1 đứa trẻ đặc biệt. Nó luôn tự gặm sạch móng chân tay chứ không cần dùng đến bất kỳ dụng cụ "bấm móng" nào. Mẹ Đính bắt quả tang rất nhiều lần nó cho tay vào miệng say sưa gặm........ đang thắc mắc không biết nó béo thế thì bằng cách nào nó nhét được chân vào miệng để mà gặm, hỏi nó thì nó giải thích là: "con dùng tay xé". Bây giờ nó lại mới có thú vui là "gặm môi". Mới chỉ 1 thời gian mà môi nó nứt nẻ toe toét....... môi đã dầy thì chớ........ cứ cắn suốt ngày....... càng ngày nó càng tều ra........ bà bô điên lắm mà chưa làm gì được nó....... phải ngâm cứu xem nó có đang bị bệnh tâm lý gì không....... điên hết cả người😖😖😖 may mà mấy cái vụ “cắn xé” kiểu này ngày xưa thằng Toe không mắc phải......... em này thật là phức tạp quá đê😓😓😓











10h mà nom cứ như thể "hoa hồng". Khoảng 3-4 ngày nữa sẽ có 1 mẻ rose mới (3 bông pink và 1 bông scarlet rouge). 4 cái nụ béo lắm rồi...... 

Gió thổi - Mây bay - Giá mà nhà mình ở tầng 40 thì góc quan sát đẹp phải biết........... 😆😆😆
Cứ như thể: "Bầu trời sắp đổ sập xuống"
Mưa bắt đầu nặng hạt nhưng đâu đó vẫn còn ánh nắng. Đẹp lạ