Từ 2016, hồi í em mới 3 tuội, như búp bê í, bi h em lớn rùi, đã là chị của tận 2 đứa em........ iu ghê cơ...... lắm lắm í 💜💜💜
Hôm nay, mẹ mở cửa phòng:
- Mẹ: Tịu à, chào con yêu
- Tịu: Hế lô Mum
- Mẹ: Yêu con gái của mẹ quá
- Tịu: Yêu Mum
- Mẹ: Thương con gái của mẹ quá
- Tịu: Sao thương Mum
- Mẹ: Nhìn con gái mẹ gầy yếu xót xa quá
Tịu dừng tay quẹt điện thoại, ngước mắt nhìn mẹ đầy ngạc nhiên............ rồi........ vén cao áo lên.......... check hàng
- Tịu: Con thế này mà mẹ bảo gầy á
- Mẹ: Gầy lắm ý, trơ hết cả xương sườn và xương sống........ khổ thương con gái của mẹ quá
Tịu vùng dậy vào phòng bố mẹ nhẩy lên cân rồi quay lại phía mẹ
- Tịu: À con cũng xuống được 1 kg rồi đấy...... nhưng chỉ sợ tí nữa ăn lại tăng lên hơn 1 kg........ à mà xuống cân thì tốt chứ sao....... con đang vui vẻ như tết đến xuân về........ cớ sao mẹ lại ủ rũ cứ như là đông về lạnh lẽo thế cơ chứ
- Mẹ: Mẹ lo lắm, cứ thấy con xuống cân mẹ lại lo lắng, sợ con gầy yếu
Tịu vẫn ngơ ngác, nét mặt hiện rõ sự "băn khoăn"......... có vẻ như vẫn chưa hiểu "chuyện gì đang xảy ra". Chắc đang lăn tăn liệu "mình có gầy thật không" hay "mẹ lo lắng như vậy có gì bất thường không", hoàn toàn không nghĩ tới khả năng "mẹ đang nói đểu" 😂😂😂
Tịu: (ôm mẹ rất chặt và vỗ về): Thôi nào, thôi nào bà nội, không có gì phải lo, tí con lại ăn, rồi lại béo lên ngay thôi mà............. con đang vui mà....... chẳng mấy khi cân nặng của con xuống 57.8........... cực kỳ ít khi ý........ có khi 1 tháng chỉ được 1 lần xuống thấp thế..........rồi lại tăng vụt lên.......... chủ yếu chỉ là tăng chứ chẳng xuống được mấy đâu 😝😝😝
Gớm........ cứ "tỏ ra nguy hiểm" vậy thôi nhưng thực ra vẫn còn "non và xanh" lắm nhé gái ơi........... giá mà là anh Toe thì anh ý phát hiện ra ngay là mẹ đang "nói đểu"............ Lông lô vãi í, con hĩm của mẹ 😝😝😝
Và rồi, vì sợ "gầy trơ xương", trưa nay mẹ lại phục vụ sì tếch.......... tất nhiên, ăn kèm đương nhiên không thể thiếu khoai tây chiên.......... ăn hết phần của mình......... còn ăn "hộ" non nửa phần của ông bô.......... kết thúc bữa ăn không thấy nhẩy lên cân "check hàng", ngoan ngoãn xếp bát đĩa vào máy, lau bàn, lau bếp giúp mẹ......... thương quá cơ 💜💜💜
Tóc mới của em đây. Vuông Vic hẳn hoi...... 2 mẹ con cầu kỳ giữa trưa bắt xe lên tận Đại Đồng, xa ơi là xa........ nhưng bù lại, nom em trẻ như em bé 5 tuội ý....... tóc cũ thì già cứ như là chị gái của mẹ Đính ý...... thật đấy 👧💇👭
Thực ra, của đáng tội, dạo này Tịu cũng có ý thức "ép cân" phết. Tất nhiên, khi nào gặp món gì khoái khẩu thì vẫn chén như ba ba thuồng luồng, thậm chí ăn còn nhiều hơn cả anh Toe......... nhưng phần lớn thời gian thì khá dửng dưng, ít đề xuất các vấn đề liên quan đến ăn uống, chủ động cắt giảm tinh bột, nếu mẹ cho skip 1 bữa thì cũng không phản đối hoặc thậm chí thỉnh thoảng còn yêu cầu mẹ cho "ăn chay"...... kết quả là cân nặng hiện tại của Tịu cũng ổn định loanh quanh mức 58-60 kg. So với thời gian đỉnh điểm cách đây khoảng nửa năm 63-64 kg thì cũng là ngon nghẻ rồi......😝😝😝


