Thứ Tư, tháng 8 03, 2022

About York, UK

Ăn với uống luỵch sự tinh tế sang choảnh nhân ngày “đặc biệt” đây........ ở 1 nơi rất xa

Mẹ bảo: Mẹ chót nói bậy, giờ edit để cắt bỏ đoạn đó thế nào nhỉ

Tịu bảo: Mẹ bảo sang đây nói bậy thoải mái không ai hiểu mà 

Toe bảo: Mẹ cứ để kệ thế đi, không sao đâu, nói bậy chút cho nó vui

Nói chung, chưa từng thấy ai như bà bô........ liên thiên vãi chưởng :)

Đính mà là số 2 thì thế gian này hỏi Ai sẽ là số 1???

Eo ơi Tuấn kiếm vợ sao mà khéo 😆😆😆 Sợ thật 😆😆😆

Bao lần bị cảnh cáo "giam vào lãnh cung" mà vẫn cứ "chứng nào tật nấy" là seo nhỉ 😇😇😇😆😆😆



Đấy,  cứ giục hoài...... đi đi.... đi đi......... 
Thế cứ đi đi..... đi đi......... thì sao mà chụp được ảnh chẹp thế này
Body và mẹt chúng ta thì xấu xí nhếch nhác nhưng cảnh quan và các công trình kiến trúc chúng ta ngắm nhìn thì đẹp mê hồn luôn.......
Lịch sử thành phố dư lào thì đã có Gu Gồ hỗ trợ không cần liệt kê ở đây
Cảm xúc thì....... buồn nhè nhẹ....... buồn hiu  hiu và pha chút xúc động 💕💕💕
===========
Thằng Toe vừa đi chơi với bạn, về nó hốt hoảng bảo mẹ: “mẹ ơi, các bạn bảo sao con không học kinh tế quốc tế ngoại thương xịn sò….. cả ngoại giao, bách khoa sao không chọn lại đăng ký nguyện vọng 1 cái ngành vô danh, chẳng ai hiểu là cái gì cả”

Thì tại Toe cứ toàn “đi ngược dòng” kiểu này nên các bạn thắc mắc là đúng roài chứ seo 😂😂😂



Roots ở York, bất ngờ cho mẹ Đính từ 3 bố con 💖💖💖 Đầu têu chủ yếu là thằng Toe 💖💖💖









1894 nha






Chân to đi cho vững



Không có cái kính của em thì không mở nổi mắt vì nắng


Micklegate Bar - Thế kỷ thứ 12