Thứ Ba, tháng 8 02, 2022

Chung kết

 Cứ hễ lên tầu xe là 3 bố con lăn ra ngủ, chả thiết ngắm cảnh gì cả....... bà bô chẳng có ai hầu chuyện....... thì biết làm gì........ đành phải quay vê đê ô........ tự tâm hự 1 mình vậy 😂😂😂
Ảnh mới nhất chụp tại Leeds Castle, xứ Kent - Nom "khệnh" phết 💕💕💕

Cái này là ở Natural History Museum London, áo quần mẹ mua, tóc tai mẹ chải và mẹ vuốt gel, đồng hồ sài thừa của ông bô....... lên hình "bô trai" phết........ mẹ thì cứ hay gào mồm" "tắm gội chưa, đánh răng chưa, cạo râu chưa, cắt móng tay chưa, phịt nước hoa chưa....." Mẹ “nốt” đi nhé….. lên đại học là không khiến mẹ "quản” nữa nha 😍😍😍

Vừa ra khỏi bảo tàng chàng khẽ khàng bảo: Mẹ biết đấy, đôi khi có những điều mình muốn nhưng sẽ không có cơ hội để đạt được, ví dụ như khủng long chẳng hạn...... con luôn có niềm đam mê với khủng long và nhiều loại động vật khác nhau......... nhiều tới mức, như mẹ vừa thấy đấy........ con có thể nói sùi bọt mép về chủ đề này khi có thể............ bao lâu cũng không chán....... nhưng giờ con hiểu, ở VN, sẽ không thể phát triển công việc này được, không dễ gì để theo đuổi nghề khảo cổ học ở Việt nam vì không được Nhà nước đầu tư thoả đáng và thu nhập quá thấp......... vậy nên con quyết định là sẽ đi theo 1 nghề nghiệp gì đó....... để trước mắt có thể kiếm được việc làm dễ dàng hơn........ để có tiền.......... bây giờ con hiểu, không có tiền thì chẳng thể làm được việc gì cả........ đến mình còn chẳng thể lo được cho mình....... thì lấy đâu mà giúp được gì cho bố mẹ........ chứ chưa muốn nói đến chuyện từ thiện cho xã hội.......... mình không cứu mình thì chẳng cứu được ai cả........

Ái chà....... là từ miệng anh mà ra đấy nhé......... bà bô chưa có ý kiến ý cò gì đấy nhé........ không hề có "áp đặt" hay "ép buộc" gì đâu nhé.........

Thảo nào......... trong bảo tàng...... cứ như là bị lên đồng ý......... nói điên đảo, thuyết minh miễn phí, bắt bố mẹ và em phải nghe những gì mình nói....... Toe bảo, những mẫu này là outdated rồi mẹ, có thể vì bảo tàng này đã có từ rất lâu rồi...... những hiểu biết của con người hiện nay về khủng long đã khác........ có quá nhiều thay đổi theo thời gian khi con người có những nghiên cứu sâu hơn và máy móc/công nghệ hiện đại cũng góp phần phát hiện ra nhiều điều mới mẻ, khác với những gì mà mọi người từng biết về loài vật này từ bấy lâu nay...... và rồi....... anh liên tiếp……. liên tiếp đưa ra những thông tin làm sáng tỏ ý này......... mẹ quá chán, quá ù tai........ nhưng mẹ lại quá thương....... nên vẫn chấp nhận kiên nhẫn đi theo, nghe, hóng hớt gật gù như vẻ "có quan tâm" những gì Toe nói........ điên hết cả người........ nhưng chẳng nỡ cắt đứt cái sự "hoan hỉ" của Toe lúc ý........ 

==========

P.S. Vậy là cuối cùng......... Toe cũng chốt hạ....... "Trùm cuối" là Actuary "Harvard Phố Vọng" nha.............. hóng lâu vãi........ mãi mới có kết quả........ đơn giản là vì, trường này không xét tuyển thẳng, nên phải đợi kết quả "thi tay bo" tận cuối tháng 7....... cũng hồi hộp phết......... giờ thì chỉ việc rung đùi đợi hoàn tất nốt thủ tục nhập học là xong........ chúc mừng bé yêu của mẹ....... Các nguyện vọng 2,3,4,5..... cũng ngon phết...... cơ mà nếu để xổng mất cái nguyện vọng 1 thì vẫn sẽ có 1 sự "chim cú" không hề nhẹ đó nha........ oki, vậy là tốt rùi........ mẹ hết nhiệm vụ ....... mẹ đi đú đây 😘😘😘 Yêu Toe, Thương Toe 💙💙💙==========

 Football Museum ở Manchester. Cũng tương đối thú vị, vui vẻ .......... sân vận động MU thì ở diềm diềm bên ngoài trung tâm thành phố, ngay gần Toà nhà BBC........ giống như Mỹ Đình diềm diềm trung tâm Hà Nội ý....... nói chung, bà bô không phải fan của bóng đá nên không thấy có cảm xúc gì mấy 😜

Đây, 1 sản phẩm của "trường chuyên, lớp chọn" đây, được học tập và rèn luyện dưới mái trường XHCN 12 years ++ đây........  không "nên người" là do "chế độ" nha 😜😜😜😂😂😂 

P.S. Luôn tự nhận mình là "không thông minh", mọi kết quả Toe đạt được tới thời điểm hiện tại...... là hệ quả từ tiếp nối những nỗ lực "không ngừng nghỉ"........ mẹ hoàn toàn ghi nhận........ Toe đã quá vất vả suốt cả chặng đường dài, từng bước, từng bước........... nếu.... trong tương lai có phải chịu thêm nhiều "vất vả"  nữa..... thì..... mẹ tin rằng, Toe cũng sẽ "cân tất"........ kiểu kiểu như.......... đôi khi "khổ" lâu quá tới khi "sướng" lại "chịu không thấu" ý.......... Ngoại thương nè, Bách khoa nè, Ngoại giao nè, Luật nè, Ngân hàng nè........ tất cả đều là trường Top 1 Công lập siêu cạnh tranh.......... Toe đều có kết quả tuyển thẳng từ cả mấy tuần nay rồi........ giờ đây.........  quyết định cuối cùng dừng ở Actuary Kinh Tế Quốc Dân, mẹ cũng lại hy vọng, sẽ là 1 lựa chọn mang tới sự hài lòng và vui vẻ cho con trong ít nhất 4 năm trước mắt.......... mẹ bảo Toe rằng......... tương lai vẫn còn ở trước mắt........ đại học là bước khởi đầu quan trọng khi con bắt đầu ở độ tuổi 18 bản lề........ tương lai đó sẽ tiếp tục thế nào, con sẽ là người quyết định, bố mẹ chỉ đứng mé mé bên cạnh ủng hộ thôi................ Từ 18 tuổi trở đi mọi quyết định sẽ được "cân nhắc"/"đưa ra"/"chịu trách nhiệm" bởi 1 người "trưởng thành"/"có chính kiến"....... nên đương nhiên, "khỏi cần mẹ quan tâm".......... 💖💖💖😘😘😘

Bước vào đây 1 phát là "chém" banh nóc nhà..............

Mẹ Đính cứ thích đú theo phong trào............. nhưng làm tới phát thứ 6 thì thấy oải.......... trời HN nóc bức....... suốt ngày in ấn, công chứng, photo, apply, nghe ngóng hóng hớt, trường thì trực tiếp, trường thì online, trường thì lại gửi qua bưu điện........ nhân thể bị bố Tuấn toét còi: "Cảnh cáo Đính dừng ngay trò "apply dạo" lung tung, đừng có làm rối loạn thị trường tuyển sinh năm nay đấy nhé".......  thế là mẹ dừng 😂😂😂 dù trong lòng vẫn hơi lăn tăn khi thấy Toe bảo "có bạn apply mấy chục trường cơ".......... may mà........ làm phát nào là ok ngay phát đó........học hành vất vả từ lâu roài nên thi cử nhẹ nhàng tựa cánh bồ công anh 💖💖💖 Cám ơn Toe 💕💕💕