Bình thường con Tịu rất thích xem phim trong các chuyến bay dài. Lần này, mẹ để ý thấy nó chỉ xem loáng thoáng chút ít........ rất thao thức, nhấp nhổm và thường xuyên check màn hình thông tin chuyến bay........ quan sát kỹ thì thấy....... nó hay zoom hết cỡ 2 khu vực Moscow và Kiev....... rồi nó lấy ngón tay....... căn chỉnh....... đo đo....... đếm đếm........ mẹ tò mò hỏi:
- Mẹ: Chi vậy Tịu?
- Tịu: Khoảng cách từ Moscow đến Kiev và đến chỗ máy bay trông thế mà cũng không gần đâu mẹ........ con đo cũng khoảng gần gần giống như Berlin tới Vienna......... đây mẹ nhìn này........ mà từ Berlin tới Vienna thì thực tế mình đã đi thấy cũng rất xa....... nên chắc là cũng không sao đâu mẹ nhỉ
- Mẹ: À, con lo tên lửa Nga và Ukraine oánh nhau bắn trúng máy bay á
- Tịu: Vâng
- Mẹ: Yên tâm đi, đường bay của mình đã được điều chỉnh lại...... con nhìn này, máy bay bay tụt thấp hẳn xuống đây này....... từ đây tới chỗ oánh nhau còn xa lắm........ không tên lửa nào với tới đâu 😓😓😓😂😂😂
Đấy, các bác cứ oánh nhau làm cháu "no nắng"........ trình độ toán học của cháu hết sức "phải chăng", cháu không sẵn thước kẻ, máy tính ở đây mà cứ phải tính toán đo độ dài khoảng cách nọ kia là căng thẳng lắm.......... khổ khổ là .......... chán các bác lắm ý 😓😓😓
![]() |
Ở bên Anh, mọi người dân đều có quyền tự do bày tỏ chính kiến của mình đối với bất kỳ vấn đề nào mà họ quan tâm......... kể cả 1 số vấn đề được coi là "nhạy cảm" ở 1 số quốc gia khác như chính trị, tôn giáo, nhân quyền..... chính vì vậy, họ có hẳn 1 Speakers’ Corner hợp pháp đâu đó quanh Hyde Park để bà con tự do đăng ký phát biểu bất kỳ điều gì nơi công cộng……. Và, cũng như 1 cách phản đối câu chuyện xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine, rất nhiều cửa hàng ở các thành phố khác nhau treo những thông điệp bày tỏ sự ủng hộ và cảm thông của mình với Ukraine kiểu như: "Read for Ukraine" hoặc là "Stand for Ukraine"
Thấy em Tịu cứ lảng vảng ở mấy quầy sách này, mẹ hỏi:
- Mẹ: Thế cuối cùng con bênh ai?
- Tịu: Con không bênh ai cả, chỉ phản đối chiến tranh
- Mẹ: Không trả lời kiểu đó......... mẹ hỏi quan điểm cá nhân của con........ bên nào đúng bên nào sai cơ
- Tịu: Con không biết
- Mẹ: Theo cảm xúc của con thì con đứng về phía nào.......... chênh nhau 1 chút, 1 tí thôi cũng được
- Tịu: À......... thế thì con theo quan điểm của bà Phong
- Mẹ: À, vậy có nghĩa là con bênh Putin á
Nó không nói gì, chỉ cười ngặt nghẽo........
Đấy, thôi thông cảm cho bà......... cả 1 thời bao cấp đói khổ của Việt Nam bà đã từng trải qua........ người dân VN thời đó, không ít thì nhiều, ai cũng từng sống qua ngày bằng hàng viện trợ cứu đói từ Nga.......... mà nói đến "Nga" thì cũng chỉ hiểu đơn giản là 1 nước Nga to lớn có ông Putin thôi....... chứ các nước cộng hoà khác thuộc Nga hay là gì gì đấy thì phức tạp lắm........ không thể theo dõi hết được sâu xa các vứn đề............ đấy............ "tình sâu nghĩa nặng", "1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no"........ là ở chỗ đó đó 😓😓😓😋😋😋
Thế nhưng em Tệu thì sao lại cũng đồng tình quan điểm với bà nhề, là theo cảm tính hay có lý do gì khác nữa chăng.............Mẹ hơi ngạc nhiên đấy……. Không biết em Tệu hiểu sâu được vấn đề tới đâu........ Em Tệu thật nà phức tạp và khó hiểu quá đi thôi 😂😂😂
=================
Tuần này lại đi tập văn nghệ ở trường chuẩn bị cho buổi biểu diễn chào đón năm học mới. Tuần 2 buổi, cả đưa đi đón về là 4, sang tuần tới, cấp tập 4 buổi, đưa đi đón về thành 8. Mẹ kêu ầm lên thì nó bảo: "đã không đăng ký thì thôi, đã tham gia thì phải làm cho đàng hoàng, nghiêm chỉnh........ con bảo với thầy là em đã nghe theo lời mẹ, bỏ tập võ để chuyển sang tập văn nghệ cho thuỳ mị nết na rồi đấy còn gì"
Ối dồi ôi, em Tịu nói quá đúng........... mà đã đúng thì mẹ phải vâng lời thôi......... không có gì bàn cãi cả
=================
Sin và Cọt:
- Mẹ: Tịu ơi, toán hè thế nào rồi nhỉ, cô nhận xét gì con, có tiến bộ hơn chút nào hem?
- Tịu: Cũng ok mà, con thích cô giáo này, con nghĩ, khi mình thích giáo viên thì mình cũng tự tin hơn....... cô hay nhắn tin cho con là: "Hạnh Nguyên à, Hạnh Nguyên ơi"
- Mẹ: Cô kute thế, hay là giới thiệu cô cho anh Toe nhỉ......... chắc cô cũng chỉ hơn anh Toe mấy tuổi thôi nhỉ
- Tịu: Thôi đi bà nội, bà nói vớ vỉn gì thế
- Mẹ: Mẹ đã nói chuyện với cô rồi, duy trì tốc độ học chậm thôi, chỉ cần rà soát chắc kiến thức đã học, không cần học trước....... mục đích là, con không sợ toán nữa, đến giờ toán không bị toát mồ hôi nữa
- Tịu: Đến giờ toán không bao giờ toát mồ hôi.......... chỉ khi nào làm bài thi hoặc kiểm tra toán mới toát mồ hôi
- Mẹ: À thế á, túm lại là học đâu chắc đó, kiến thức lớp 8 con ngon hết chưa
- Tịu: Cũng ok rồi........ bạn con bảo nó còn học đến cả "sin cọt" rồi đấy, chúng nó phải học trước chương trình........ vì chúng nó sẽ thi vào trường công năm tới
- Mẹ: Hình như là Sin Cos chứ nhỉ?
- Tịu: Thì con đã học đâu mà biết......... Sin Cos Sin Cọt gì đấy........... con đã học tới đâu
Ừ, đúng rùi, không học thì sao mà biết......... như mẹ đây......... đầy thứ học rồi còn chẳng biết, chẳng nhớ...... chẳng trách em Tệu đâu........ cứ bình tĩnh chắc chắn những thứ cơ bản đã......... không thi "trường công" thì cần gì phải "học trước chương trình" nhỉ 😂😂😂









