Thứ Hai, tháng 8 15, 2022

Leeds Castle xứ Kent

Khoa học bảo: Trung bình Phụ nữ nói khoảng 20,000 từ/ngày còn đàn ông sẽ là 13,000 

Con số này có sự chênh lệch "nhè nhẹ" ở gia đình Đính/Tuấn, tương ứng 40,000 và 4,000........ ước lượng, khoảng khoảng thế 😇😇😇😜😜😜 vê đê ô này là minh chứng 👦👧💖💕

Mình từng hỏi con Tịu: “có phiền không khi mẹ nói quá nhiều”, nó bảo: “con quen rồi, mẹ nói nhiều cho vui cửa vui nhà, không sao cả”………. Có vẻ như nó không “đá đểu” mình…… bằng chứng là….. mỗi khi mình đột ngột “im lặng” thì cả 3 bố con nó đều tỏ ra lo lắng ko hề nhẹ, như kiểu mẹ đang bị bệnh hay là dỗi hờn gì đó 😂😂😂……. Thôi, giờ còn chưa lú tranh thủ nói, mấy năm nữa lẩm cẩm sẽ ngoan ngoãn trật tự cho “con cháu được nhờ” 😂😂😂 kế hoạch thì là vậy 😂😂😂

Quá rũ rượi với công cuộc chụp ảnh, nay lại quá bận bịu với việc lọc ảnh, xoá ảnh trùng/ảnh xấu để bố Tuấn backup cất đi chứ cứ để mãi ở điện thoại thì treo máy đến nơi....... quá trời ảnh và video luôn...... tất cả đều ở máy mẹ, máy bố và Toe Tịu gần như không có gì......... cơ mà mọi thứ cứ đẹp đẽ thế này......... mất bao công đường xá xa xôi, mất bao nhiêu vất vả chuẩn bị, lại cả bao xèng nữa........ chẳng nhẽ lại cứ ngủ, rồi lại ăn....... rồi lại ngủ........ rồi lại ăn......... bởi thế cho nên…… phải cố gắng……. Cắm đầu cắm cổ “đi, chụp, quay” 😂😂😂

Những ảnh dưới đây được lưu lại ngày 30/07/2022 tại Lâu đài Leeds........ trên thực tế đây chỉ là 1 phần rất nhỏ những gì thu hoạch được...... ảnh pót ở đây chẳng theo thứ tự gì, có thể chưa phải là những ảnh đẹp nhất, nhưng lại là những ảnh "có cảm xúc" đối với mẹ Đính....... pót lên đây cũng để tiện thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía lấy động lực cho những chuyến đi tiếp theo....... chứ 1 khi đã "cất vào kho" thì ngại lắm, chẳng mấy khi lôi ra xem lại cả..........

Tường thành được xây rất dầy, đảm bảo vừa an toàn lại ấm áp vào mùa đông/mát mẻ vào mùa hè....... những cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài đặc biệt ấn tượng, cửa thông phòng cũng thế...... mặc dù trần nhà cao nhưng cửa thông phòng lại thấp nên không có cảm giác lạnh lẽo........ nói chung, bước vào đây.......... sẽ là 1 "cảm giác"......... không xác định rõ được............. ranh giới hiện tại và quá khứ chập chờn đan xen....... rất chi là.......... bâng khuâng lâng............ lâng bâng khuâng gì đó 😜😜😜😝😝😝

Trong Lâu Đài............. tái hiện lại cuộc sống của giới quý tộc qua các thời kỳ, có những giai đoạn khá gần với hiện đại (lúc xuất hiện ô tô)........ 1 cách chi tiết và sống động từ phòng khánh tiết, phòng nghe nhạc, thư viện, phòng ngủ, phòng ăn, khu vệ sinh ........ thậm chí cả tủ giầy, bên trong có cả những đôi giầy thực tế, rồi quần áo, vật dụng hàng ngày........ thú vị cực kỳ cứ như mình đang  có chuyến trở về quá khứ 👌👌👌

Người ta nói,  sự giầu có thịnh vượng của nước Anh thể hiện rõ nhất ở các Lâu đài, Cung điện, Điền trang, Đất đai rộng lớn của giới quý sờ tộc............ đúng lắm luôn ý.......... mênh mông........ bao la......... bát ngát luôn....... 👌👌👌

=================

[Wikipedia Vietnam: Lâu đài Leeds tọa lạc tại hạt Kent, xứ Anh, cách thành phố lịch sử Maidstone 5 dặm (8 km) về phía đông nam. Năm 1086, một lâu đài được xây dựng tại nơi hiện giờ là Lâu đài Leeds. Vào thế kỷ thứ XIII, lâu đài thuộc quyền sở hữu của Vua Edward I và trở thành nơi lui tới yêu thích của ông. Đến thế kỷ XVI, Henry VIII dành tặng lâu đài cho người vợ đầu của mình, Catalina của Aragón.

Lâu đài Leeds ngày nay có niên đại từ thế kỷ XIX, được xây dựng trên các cồn, được hình thành bởi dòng sông Len ở phía đông làng Leeds. Tòa lâu đài được mở cửa đón công chúng từ năm 1976]

Đính bảo: Tuấn cố "diễn" làm sao để mặt mũi hiền lành, chân thành, dịu dàng, tinh tế 1 chút........  cho phù hợp với "bối cảnh".......... và kết quả là.......... dư lày.......... eo......... dỗ Tuấn chụp ảnh mệt nhoài............ mệt chả kém gì dỗ con Tịu ý....... quá mệt ý😓😓😓
Nó đội vào 1 tí cho mẹ chụp ảnh mà nó kêu ầm lên là "mỏi cổ vãi".......... ngày xưa người ta ra trận oánh nhau đeo cả ngày lại phải cưỡi ngựa cầm giáo cầm gươm quay phải quay trái đằng trước đằng sau loạn xị lên đấy............ 
Cười cười thế thôi nhưng "mệt mỏi" lắm rồi ý
Đính chụp ảnh chẹp như postcard 😝😝😝
Cứ xong mỗi kiểu con béo lại hỏi: "xong nhiệm vụ của ngày hôm nay chưa mẹ?"...... lúc nó sắp sửa "hết kiên nhẫn" thì bà bô lại động viên: "cố nốt vài phát rồi đi tìm hàng kem"......... ấy thế mà cũng thu hoạch thêm được kha khá 😘😘😘 ngày nào cũng như ngày nào😍😍😍 mặt mũi cứ kiểu gì ý........ chẳng tương xứng với cảnh đẹp nên thơ hữu tình  😂😂😂
Thằng Toe không có cái "kính râm cận" nên nó gần như "nhắm tịt mắt" khi chụp ảnh....... "nâng được mắt" quả là khó khăn 😂😂😂 chộp được cả 2 đứa cùng ngon lành khó nhắm…… cứ được đứa nọ lại xịt đứa kia 😓😓😓
Căn được bức ảnh chụp không vướng người khác là cả 1 vấn đề........ sau dịch dọt, bà con đi du lịch đông phết 😓😓😓
"Cut and Paste" 😜😜😜 Định "Chém"........ nhưng mà "Thôi" 😛😛😛

    Quay trở lại với "Thì Hiện Tại" nào...... "Monday Morning Baby" nào 💗💗💗Con Béo đằng sau nom đến gớm 😆😆😆 xấu chi mà xấu hết phần thiên hạ 😂😂😂