Thứ Năm, tháng 10 12, 2017

Hoa giấy

Suốt từ đầu tuần thời tiết âm u, mưa suốt, sáng nay bảnh mắt thấy trời có vẻ trong trong, mẹ mò ra ban công tự dưng thấy hoa giấy nhà mình tươi thắm quá, mẹ vào nhà lấy điện thoại, với tay thò ra xa cố chụp mấy kiểu ảnh.... Anh Toe lượn qua, giọng nghe khí nặng:

- Toe: Mẹ lại chuẩn bị up ảnh lên mạng và viết: "Hoa đẹp vì bà Ngoại chăm sóc", đúng không mẹ?

- Mẹ: Lườm cho 1 phát

- Toe: Cho con xem nào....... ầu amazing, mẹ chụp đẹp phết nhỉ

Thằng ranh con láo toét, nó lại còn nói đểu mình chứ...... nhưng sự thật chính xác là như vậy: "HOA ĐẸP VÌ BÀ NGOẠI CHĂM SÓC" he he