Thứ Tư, tháng 10 11, 2017

Ngày Quốc Tế Trẻ Em gái 11/10

Ôi thật sự có ngày này ư...............
Con gái, người bạn bé nhỏ ngọt ngào nhất trên đời...... dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, mẹ sẽ luôn ở bên khi con cần mẹ.... đừng lo lắng gì nhé.........

P.S. "Bé bỏng" của mẹ nay đã 4 yến có lẻ, tối qua hùng hục lên mạng tìm Just Dance nhảy múa điên cuồng rồi lôi kéo anh Toe cùng tập, cùng nhảy dây, toát hết mồ hôi........... trèo lên cân check hàng, tăng hơn 3 lạng so với lúc trước tập (do khát uống nhiều nước chăng???)..... thế là lại nước mắt chan hoà: "Con phải phấn đấu xuống khoảng 39 -40 kg, nếu không thì thầy cho ra khỏi đổi tuyển mất......."


===================
[Hôm nay là ngày Quốc Tế Trẻ Em Gái (11/10) - một ngày để nhắc nhở toàn thế giới về các quyền của trẻ em gái và những thách thức mà các em đang phải đối mặt mỗi ngày.
Có bầu và sinh con đã không phải chuyện đơn giản, nhưng làm sao để nuôi dạy con, nhất là những trẻ em gái, ở các đất nước vốn nặng nề tư tưởng trọng nam khinh nữ, không thực sự tôn trọng và ủng hộ vai trò của phụ nữ trong xã hội…như ở Việt Nam, luôn là một thách thức rất lớn cho cha mẹ.
Hàng ngày hàng giờ mình vẫn phải đối mặt với những lời “hỏi han”, quở quang của những người xung quanh, nào là “3 con vịt giời à, nó lớn nó bay mất thì ông bà ngồi ôm nhau nhé”, nào là “cố đẻ thêm thằng chống gậy”, rồi các con lớn lên sẽ là những bộ quy chuẩn được mặc định sẵn của xã hội để chụp lên đầu các con, là “con gái thì phải…”
Mình chẳng mong con lớn nên tài năng xuất chúng, chỉ mong con luôn ý thức được giá trị của bản thân mình, phấn đấu không ngừng nghỉ vì những gì con tin tưởng và ước mơ của con.
Việc con là con gái sẽ không bao giờ có thể ngăn cản con trở thành con người như con mong muốn!]

FB: Trang Minh Nguyen - VTV